Chào các bạn,


Tôi là một Daddy có con bước vào tiểu học (lớp 1) năm học tới (2014-15), lập ra topic này mong được kết nối với tất cả các bạn, những phụ huynh giống như tôi. Tuy là một topic về giáo dục tiểu học, nhưng tôi đã quyết định đặt tên cho nó là “Công dân toàn cầu người Việt”, với hy vọng nho nhỏ rằng nếu con tôi, một người Việt, được giáo dục đúng đắn và đầy đủ, thì gia đình tôi sẽ có cơ hội đóng góp thêm một công dân toàn cầu hạnh phúc, thành công, có trách nhiệm và có ích với xã hội. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mọi thứ đều có thể thay đổi nhờ giáo dục.


Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện, thậm chí cả những chuỗi phóng sự dài nói về thói hư tật xấu của người Việt, cả ở nước ngoài và ở ngay tại đất nước mình, được chứng kiến tận mắt sự thua kém của người Việt khi phải cạnh tranh với các đồng nghiệp châu Á cũng từ các nước đang phát triển khác trong môi trường làm việc quốc tế. Nhưng tôi cũng có may mắn được gặp gỡ rất nhiều người Việt 100% thực sự là công dân toàn cầu khiến tôi thấy nể phục, hãnh diện vì cách họ sống, cách họ ứng xử, cách họ thể hiện mình rất tự tin, rất thuyết phục, có văn hóa và giành được sự tôn trọng của người khác. Điều đáng nói là họ không phải là những người nổi tiếng hay có sự nghiệp huy hoàng. Họ có thể là những con người hết sức bình thường: một nhân viên làm việc rất có trách nhiệm, một hướng dẫn viên du lịch chu đáo, một nghiên cứu sinh đam mê với đề tài nghiên cứu của mình, một người trẻ khát khao khởi nghiệp… Tất cả những con người ấy, nhiều bạn rất trẻ, đã truyền cho tôi một cảm hứng, một mong ước không thể nào cưỡng nổi, đó là làm sao mình có thể dẫn dắt đứa con của mình trở thành một thanh niên lạc quan chừng ấy, tự tin chừng ấy, có lòng tự trọng như thế, giàu đam mê như thế, tử tế và cao thượng như thế… Nó nhắc tôi nhớ tới một câu nói này “One thousand mile journey begins with a single step” (Một hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân). Với riêng tôi, “một bước chân” để tiến tới “công dân toàn cầu” chính là việc được giáo dục tốt.


Vì quá nhiều lý do, người Việt nói chung không được hưởng nền giáo dục tốt, và không được giáo dục tốt. Chỉ một số rất ít được may mắn giáo dục tốt từ gia đình, từ việc được du học ở những nơi tốt đẹp, hoặc được thụ hưởng một môi trường tương đối lành mạnh nhưng khá hiếm hoi trong nền giáo dục quốc dân. Khủng hoảng giáo dục, khủng hoảng giá trị xã hội đã khiến người Việt lui vào trong bức thành trì gia đình và bỏ mặc các vấn đề xã hội. Kết quả là chúng ta có thể có những con người vô cùng có trách nhiệm với gia đình của mình nhưng đồng thời có thể vô cùng vô trách nhiệm với người khác, với công việc, với cộng đồng. Đó là một nghịch lý, và là một thực tế rõ ràng ở xã hội Việt Nam mà tôi quan sát thấy.


Giáo dục tiểu học đặt những nền móng quan trọng cho tư duy và nhân cách của một con người. Tôi muốn thế hệ con tôi có thật nhiều những “công dân toàn cầu người Việt”, xác lập được giá trị riêng, được thừa nhận và tôn trọng. Một xã hội không thể tốt nếu không có những công dân tốt, một công dân không thể tốt nếu không được giáo dục tốt, từ nhỏ. Di sản quý giá nhất mà cha mẹ có cơ hội trao lại cho các con mình chính là giáo dục. Nếu bạn là phụ huynh, và cũng ấp ủ giấc mơ “Công dân toàn cầu người Việt” dành cho con mình thì hãy cùng tôi chia sẻ trên diễn đàn này nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!