hình ảnh

GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ KHỐN KHỔ  VÌ ĐA CẤP MANG TÊN QNET.


Đắn đo mãi vì sợ viết lên sẽ bị kẻ gian xoá bài, sợ mất nick, nhưng cuối cùng tôi cũng phải viết, để không ai sa lầy vào con đường đa cấp biến tướng Qnet vô nhân đạo, vô lương tâm.


Vào đầu năm 2020, bố tôi vừa về hưu, vì quá nhàn rỗi và nhớ nghề nên bố thường đi cafe với bạn bè cho khuây khỏa. Công việc vợ chồng tôi cũng bận, mẹ thì bận chăm cháu, nên bố đi suốt ngày cũng kệ bố, để bố thoải mái.


Một hôm, đang ngồi ăn cơm, bố bảo với giọng rất hồ hởi “Bố vừa bắt đầu kinh doanh này hay lắm, vừa kiếm ra tiền lại rất nhân văn”. Vợ chồng tôi có bảo bố là giờ về hưu rồi nghỉ ngơi, đi chơi cho vui chứ làm gì nữa. Nhưng bố gạt đi, bảo làm cùng bạn của bố nên rất vui. Những bận rộn khiến chúng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, với lại cũng rất yên tâm về bố bởi bao nhiêu năm bố làm việc rất chỉn chu, cẩn thận. 


Khoảng 2 tuần sau, thì cũng thấy mẹ tôi kể điều tương tự, là mẹ kinh doanh cùng bố.


Từ đấy bố mẹ gần như bỏ bê việc nhà, bỏ bê cháu chắt, lao vào kinh doanh. Tôi hỏi kinh doanh gì thì bố mẹ không nói, hỏi vốn bao nhiêu bố mẹ cũng không nói, nói chung là bố mẹ bảo “hôm nào mẹ biết nhiều thì mẹ chia sẻ, bây giờ đang học”.


Và cứ tối tối thấy bố mẹ vào zoom học 2-3 tiếng đồng hồ, rồi ghi chép danh sách 300 bạn bè đồng nghiệp, rồi danh sách 20 ước mơ mà toàn những ước mơ rất lớn như là “xây nhà 4 tỷ vào năm 2022”, “Có hệ thống 300 người vào năm 2023”, “Chu cấp cho 2 cháu du học năm 2026”. Xong đó đọc miệt mài những cuốn sách: “Dạy con làm giàu”, “Doanh nghiệp thế kỷ 21”,… gì nữa mà tôi không nhớ tên.


Đến đoạn này thì tôi nghi nghi rồi nhưng không dám tin bố mẹ lại làm đa cấp, nên vẫn âm thầm tìm hiểu. 


Xong từ đấy các bạn bè của bố đến nhà nhiều hơn, nhiều tối còn ở lại ăn cơm rồi học cùng nhau, trong bữa ăn toàn nói chuyện tư duy, rồi ai kiếm mấy tỷ mỗi tháng.


Thôi đoạn này thì biết rồi, đau lòng lắm, nhưng không dám hỏi bố, nên đành moi thông tin từ mẹ. Dần dần mẹ cũng kể hết, nguyên văn là “Bố mẹ làm đối tác thương mại độc lập cho tập đoàn Qnet, công việc là phát triển mạng lưới thị trường và ăn hoa hồng. Con yên tâm bố mẹ tìm hiểu kỹ rồi, tập đoàn nhân văn lắm, có mặt 22 năm rồi”. Mình gặng hỏi chi phí thì mẹ nói bố mẹ hết 385 Triệu để tham gia. 


Nghe xong bủn rủn tay chân, bố mẹ đi làm cả đời gom góp được từng ấy để dưỡng già, giờ thì…


Tôi tìm hiểu về Qnet 2 ngày liên tục toàn thấy thông tin lừa đảo, giai đoạn ấy đi làm không tập trung nổi, phần vì xót tiền, phần vì lo bố mẹ đi làm đa ccấp phạm pháp bị bắt bỏ tù.


Tâm trạng như ngồi trên đống lửa nhưng không dám nói gì với chồng, về nhà toàn nghe bố mẹ nói chuyện triệu đô nữa thì thật sự muốn phát điên.


Xong, 1 thời gian sau, thấy hàng về, nào là đĩa sinh học rồi vòng năng lượng gì gì mà chữa bách bệnh, đeo vào không ốm đau, rồi thì đồng hồ toàn trên 20 Triệu mà thương hiệu thì cũng không nổi bật gì, rồi thì gói bột gì như thực phẩm chức năng bố bảo uống vào là khỏe mạnh… Muốn phát điên tập 2.


Thôi xem như số tiền đấy mất, xem như của đi thay người, nhưng vấn đề tôi lo nhất là bố mẹ ngày càng lún sâu vào và còn suốt ngày gọi điện rủ rê người khác tham gia theo cách bọn Qnet đào tạo nữa. Ám ảnh vô cùng, và tôi luôn sợ nếu ai đó bắt đầu làm qnet cùng bố mẹ tôi, thật lòng chỉ mong không ai làm cùng.


Sau đó 1 tháng, thì chồng tôi cũng bị bố mẹ tôi rủ rê tham gia Qnet, vì tính tôi rất cứng và phản đối quyết liệt nên ông bà chỉ có thể rủ chồng tôi. 


Tôi phải làm tan tành lên chồng tôi mới nói rõ sự thật, và khoản tiền anh ấy tham gia là vay mượn bạn bè mỗi người một ít (vì vợ chồng tôi mới mua đất chưa dư giả gì). Vì không muốn nợ nần nhiều, tôi đành cắm sổ đỏ vay 200 Triệu để chồng tôi trả nợ bạn bè. Tổng cộng nhà tôi mất ~ 550 Triệu cho Qnet. 


Không dừng lại ở đấy, chồng tôi còn mua áo quần đẹp để “xứng với những chiếc đồng hồ của Qnet”. 


Tôi biết bố mẹ tôi không muốn làm khổ vợ chồng tôi, nhưng vì bố mẹ quá mù quáng, bị tẩy não, cứ nghĩ làm vậy là tốt cho con cái, là cho con cái cơ hội làm ăn, nên rủ rê chồng tôi.


Kết quả là tôi thật sự chịu không nổi, đã giận bố mẹ và chuyển ra ở riêng, chồng tôi thì vẫn bênh bố mẹ chằm chặp. Năm 2020 người ta lao đao vì Covid, còn gia đình tôi lao đao vì Qnet.


Và từ đầu 2020 đến nay gần hết 2021, tính ra hơn năm rưỡi rồi, nhưng bố mẹ cũng như chồng tôi chưa có 1 đồng thu nhập nào từ Qnet, đơn giản vì muốn có tiền từ Qnet thì phải rủ rê đc người tham gia, nhưng gia đình tôi không rủ rê được ai thì làm sao có được tiền. Và cũng may là không rủ được ai. Có điều, bố mẹ tôi và chồng tôi bị họ hàng, bạn bè rời xa rồi, tuy thế nhưng vẫn u mê, vẫn tin vào qnet lắm, bởi qnet bảo rằng “những ai rời xa bạn lúc khởi nghiệp là những người k chân thành và k xứng đáng để làm bạn”. Khổ lắm! Thế nên giờ không có bạn bè gì ngoài “gia đình Qnet” nữa cả :)))

Một năm rưỡi qua, thật sự tôi phát điên, dịch đến nên công việc rất khó khăn, chồng thì không chịu làm chỉ mong chờ vào giấc mơ triệu Phú từ Qnet, tiền lãi ngân hàng vẫn trả hàng tháng, tiền dưỡng già của bố mẹ cũng bay sạch. Hai đứa con thì ngày càng lớn, chi phí thì nhiều , sợ sống trong môi trường này rồi cũng phát điên như mẹ thôi.


****


Tôi sẽ chỉ ra cách thức hoạt động của Qnet để các bạn nắm rõ tránh đi vào vết xe đổ của gia đình tôi (đây là những gì mà 1 năm rưỡi qua tôi thu thập được qua những buổi chồng tôi học zoom Qnet và từ những người đã từng bị lừa vào Qnet.)

 👉 1. Vấn đề pháp lý: Qnet là đa cấp biến tướng, không có giấy phép hoạt động tại VN, nên hoạt động rất chui lủi, kín đáo. Đó là lý do mà ~ 1000 thành viên tham gia nhưng rất kín trên mạng. Bọn này cực tinh vi và rất lắm chiêu trò.


 👉  2. Mô hình: Qnet hoạt động theo mô hình kim tự tháp (cái này các bạn lên google tìm hiểu thêm), sản phẩm là phụ, cái chính là nạp 7000$-8000$ để được tham gia. Và chuyên lấy tiền người tham gia sau chia cho người tham gia trước + nuôi hệ thống, cứ mỗi người giới thiệu người khác vào thì được 1000$ giới thiệu trực tiếp, (nó còn có tiền gián tiếp mà cái này bọn Qnet gọi là thu nhập thụ động, là tiền tự chảy vào túi ngay cả khi bạn ngủ) 


👉   3. Sản phẩm: toàn những sản phẩm chưa chứng minh được công dụng nhưng Qnet lại xem như chữa được bách bệnh, vd vòng năng lượng, đĩa sinh học, toàn trên 15 Triệu 1 sản phẩm. Rồi những đồng hồ không có thương hiệu, đúng hơn là thương hiệu gì mà không ai biết. Tất cả các sản phẩm đều bị thổi giá lên rất cao so với giá trị thực.


 👉   4. Lịch sử hoạt động tại VN: năm 2014 có mặt ở Sài Gòn, nhưng sau đó không hiểu sao lại rút quân. Năm 2018 lại bắt đầu tại HN, xây dựng mạnh mẽ vào SG, lùa gà vào lưới đến nay có ~ 1000 thành viên, và hoạt động chui lủi.


  👉  5. Những điểm vô lý: 


- Đội Qnet luôn bảo tự hào về tập đoàn, yêu tập đoàn, nhưng không bao giờ dám công khai tên tập đoàn hay thông tin tập đoàn lên công ty, hoặc tiết lộ cho người thân, bạn bè biết tên tập đoàn mình đang làm việc. Tự hào lắm mà giấu như mèo giấu 💩 thì quá ảo.


- Không được chụp ảnh sản phẩm của Qnet lên fb, không được công khai kể tên Qnet với mọi người phần vì sợ bị pháp luật sờ gáy, phần vì sợ nhiều người biết thông tin lại khuyên nhủ các con gà hoàn lương.


- Lúc nào cũng hô hào triết lý tập đoàn là văn minh, giúp đỡ nhân loại, “nâng cao giá trị bản thân để giúp đỡ người khác” nhưng chuyên xúi người khác đi vay ngân hàng để tham gia Qnet, nếu không vay mượn để tham gia chứng tỏ khao khát làm giàu chưa đủ lớn. Và vay mượn ngân hàng tham gia gọi là “đòn bẩy tài chính”.


- Cứ bảo vào tập đoàn Qnet để thay đổi tư duy, nhưng suốt ngày đi dạy mọi người cách để lừa người khác vào Qnet để lấy hoa hồng, thậm chí ép doanh số bằng cách đặt kế hoạch, mục tiêu theo tuần, tháng. Ngoài ra không học được gì thiết thực.


- Mời người đến tham gia nhưng làm cao bắt qua 3-5 vòng phỏng vấn để tẩy não, hỏi tên tập đoàn thì sẽ không trả lời mà chỉ hỏi lại “Em đến đây tìm cơ hội hay đến đây vì tò mò?” Đến khi bị tẩy não nôn tiền rồi mới nói tên tập đoàn, khi ấy thì muộn rồi. Nên các bạn cứ nghe bảo tham gia kinh doanh gì mà qua 3-5 vòng thẩm định, mất tiền, hỏi tên tập đoàn cứ úp úp mở mở thì nên đi về, vì đấy đích thị là Qnet.


… Có nhiều điểm vô lý lắm nhưng tôi chỉ nói qua vậy thôi.


6. Những câu mà đội Qnet hay nói:


- Dòng sông thịnh vượng mang tên Qnet.


- Kim tứ đồ, Bill Gates, Robert Kyosaki, Cha giàu cha nghèo (tài liệu sử dụng)


- “Tôi có một kinh doanh vô cùng tuyệt vời, với kinh doanh này tôi có thể trở thành triệu phú sau 3-5 năm nữa. Là đối tác độc lập của tập đoàn quốc tế, phát triển thị trường tại VN. Đây là kinh doanh thương mại điện tử trên nền công nghệ 4.0” Sau đó so sánh với amazon và bảo Qnet ưu việt hơn Amazon. Đây là form của đội Qnet khi đi rủ rê bạn bè, người thân.


- Thu nhập thụ động 


- Triệu phú đô la


- Vô cùng tuyệt vời 


- Tiền vào túi ngay cả khi ngủ.


- “Em đến tìm cơ hội hay chỉ là tò mò?”


- Lượng chê người làm công ăn lương là tư duy kém, cả đời chỉ đi xây dựng ước mơ cho người khác…


.


.


Cuối cùng, khi vào Qnet, bạn sẽ bị nhồi sọ và tẩy não rất nhiều, đến mức bạn cứ sống kiểu ảo ảo, luôn mơ mộng hão huyền. Bạn sẽ suốt ngày chỉ đọc mấy cuốn sách đa cấp để tẩy não và học cách đi mời chào người khác.


Thêm nữa là bạn bắt buộc phải ghi danh sách 20+ ước mơ bao gồm những ước mơ to đùng như mua siêu xe, biệt thự từ tiền kiếm được ở Qnet, ước mơ nhỏ nhất là kiếm đc 200 Triệu/1 tháng, ghi khiêm tốn sẽ bị trách là “sống mà không dám ước mơ” :)))) 


Và, ghi danh sách 300+ bạn bè (cả sdt) để biến đấy thành danh sách con mồi, mỗi ngày gọi khoe khoang và kể lể, rủ rê 5 người. Làm Qnet là lợi dụng sự tin tưởng, uy tín của bản thân để rủ rê người khác tham gia cùng mình, nên ngoài việc bán lương tâm, thì còn bán đi danh dự và sự uy tín nữa các bạn nhé.


Tôi biết trong Qnet đã có rất nhiều người khốn khổ vì chúng rồi, có những người đã bán nhà theo chúng rồi, lúc nào cũng hô hào Triệu phú nhưng 1000 người tham gia may có 30 người đứng trên cùng hút máu hệ thống mới giàu được, còn lại toàn bơ vơ trong đấy, không kiếm ra tiền vì không tuyển được người, sống kiểu “ăn cơm cà nói chuyện đô la”, quần áo là lượt nhưng túi tiền rỗng tuếch.


, xin hãy lên tiếng để Qnet biến khỏi Việt Nam, trả lại sự bình yên cho gia đình chúng tôi.


Mất tiền bạc, mất bạn bè, họ hàng, ai cũng xa lánh… quá đủ rồi.

p/s: mình mượn nick bạn thân để viết bài vì nick mình chưa được kích hoạt.