bài hơn dài mọi ngưới gắng đọc giúp e với. Đây là cả quá trình bị mụn của e:((


Da em vốn là da dầu, lại trứng cá nữa( cái này là di truyền cửa bố rùi hay sao ý) hic! nhưng trước thì ít lắm, thỉnh thoảng mới có vài cái lác đác lên thui, những lúc ấy e lại bôi panoxyl lên là hết luôn. Có thời gian còn nhẵn nhụi sướng lắm. Vậy mà không kiểu sao nửa năm nay nó lên tùm lum hết cả, ban đầu thì cũng ít thui.


E chủ quan không bôi gì hết,xong lại được dịp về nhà. Khổ! trước ở nhà dùng nước mãi không sao, tự dưng lần ấy về rửa mặt thấy ngứa kinh, ghê lắm thế là mụn được dịp đua nhau lên. dạo ấy em còn hay thức đêm nữa toàn 1 2h mới ngủ. mà nghĩ lại cũng liều thật vẫn lì chẳng thèm chữa! Đến khi xuống hà Nội học tiếp thì mới tá hỏa tìm thuốc bôi. Lên mạng search đủ kiểu, đầu tiên là kem ery và nghệ của nam hà. nghe bảo tốt lắm ai ngờ mình không hợp mụn càng lên ác hơn. hận em này tới già!!! thế là em nghỉ đc 1 tuần rùi chuyển qua trọn bộ thorakao luôn! nào sữa sửa mặt nào kem leyna nào kem trị mụn. Thế mà không thấy xi nhê gì. Còn xuất hiện nhiều mụn chìm dưới da hơn. Chán quá e lại tiếp tục công cuộc dùng kem Bạch Liên cái loại cao cấp 168k ý kèm sữa rửa mặt lun. Dùng 3 tuần mà cũng chẳng thấy hiệu quả là bao, mấy cái mụn bọc thì chìm xuống nhỏ hơn đi nhưng không hết được, cứ ở dưới da ý. Mặt thì thâm be bét đỏ choét ra sần rùi lan xuống cả cằm với hết hai bên má quai hàm nữa(trước những chỗ này chẳng bao giờ bị).E đau khổ lắm luôn thế là trong 1 lần đi xét nghiệm viêm gan b ở viện 198 trong lúc chờ kết quả tiện thể chạy lên phòng khám da liễu khám mặt luôn, được bs kê dơn như sau:


-1 tuýp isotrex bôi buổi tối


-doxycylin 100mg 20v ngày 2v chia sáng và tối


-thuốc trợ gan Redliver-H 30v cúng ngày 2v chia s và t


-biotin 5mg 80v ngày uống 4v s2v t 2v


Nhưng về uống đc vài hum thì mẹ gửi thuốc nam trị bệnh viêm gan b xuống thấy bảo làm mát gan nữa. Làm e lại phải ngừng luôn hix. Còn isotrex thì e không dám bôi vì đọc cmt của mấy mẹ bảo bị mỏng da rùi gì gì ấy. Quyết tâm đi lấy mụn ở 111 Trần Đại Nghĩa hum đầu e ý nhìn mặt mình bảo có mấy cái mụn non quá chư lấy đc rùi bán cái bột đắp mặt mà bảo giống của bs Hưng ý cho mụn nhanh già rùi tuần sau đến làm. Nhưng e nặn mụn cho mình cảm giác non tay quá, nhưng mà cũng lấy ra 1 đống nhân vàng khè cứng nữa,kinh lên đc,lúc sau có 1 chị khác lên chích 5 cái mụn bọc 1 đống máu mủ ở dưới.Đau quá nước mắt e chảy tùm lum. Sau đấy mua a-derma về bôi trị sẹo công nhận mấy cái mụn mới nặn sẹo mờ đi hẳn.Cô chủ còn định kê thuốc cho e uống nhưng e đang uống thuốc nam lên thui


Uống thuốc nam được mấy hum hình hư không hợp e cứ bị chóng mặt với nhức đầu.Hốt quá chẳng dám uống nữa, cũng chẳng đi nặn nữa vì mụn lên nhìu hơn và e sv chắc không theo đc.200k 1 buổi,chắc cái mặt e phải tính bằng chục buổi đổ lên chưa kể thuốc uống. Kèm theo chuyển phòng cách chỗ ấy 15 km lận nên e dừng.


Cuối cùng là giờ e quay lại dùng đơn thuốc kia và bôi isotrex được 1 tuần rùi. thấy da bong ra mụn thì già đi và bị đẩy lên nhiều hơn, không biết có khả quan không.sửa mặt thì e dùng cetaphil. Mặt em giờ thâm đỏ hết toàn nốt thâm to rùi sần sùi. mà da e lại trắng nữa lên rõ mồn một ý,kinh lắm hu hu


Có mẹ nào dúng íotrex với uống thuốc mà khỏi chưa cho e niềm tin với. Không e chết mất. Không thì ai chữa khỏi rùi cho e kinh nghiệm với. từ lúc bị mụn tới giờ e tự ti kinh khủng chẳng dám nhìn thẳng mặt ai, không muốn đi ra ngoài, hic nhất là lúc ở cạnh ny! cảm giác mình như quái vật vậy. Mụn tàn phá hết nhan sắc rùi