Bạn có biết tại sao chúng ta luôn tự hào mình là người Việt Nam hay không? Bởi vì Việt Nam rất kiên cường và anh dũng, lúc nào cũng mạnh mẽ đấu tranh vì hòa bình. Vì đất nước Việt Nam có rất nhiều với anh hùng khiến cho chúng ta cảm thấy tự hào về họ. Không những thế Việt Nam là một đất nước có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nhất, Đối với người khác thì ra sao tôi không biết nhưng đối với tôi Việt Nam lúc nào cũng tươi đẹp và phồn vinh. Đất nước Việt Nam của chúng ta có rất nhiều những nơi đẹp, đáng để cho chúng ta phải đi một lần. Tôi có một điều ước rằng nếu như bản thân tôi còn sống, còn khỏe mạnh thì tôi sẽ ước rằng mình được đi khắp cái đất nước Việt Nam này. Bởi vì theo tôi biết thì ở nơi đâu cũng đẹp, mỗi nơi là có một nét đẹp khác nhau và tôi là một người rất yêu cái đẹp cho nên rất muốn đến những nơi như vậy để mà khám phá, trải nghiệm hết mình ở cái tuổi trẻ này. Chúng ta tuổi còn rất trẻ và lại còn khoe nữa thì ngại gì mà không đi, Việt Nam tươi đẹp lắm ai ơi! Nơi đâu cũng có những khung cảnh lãng mạn, xong nước hủ tình và khung cảnh thiên nhiên khiến cho chúng ta lúc nào cũng xao xuyến mãi về đất nước Việt Nam ta.

Tôi muốn được cùng với những người mà tôi yêu thương đi hết khắp đất Việt Nam này, để biết được những điều thú vị trong cuộc sống xung quanh, đặc biệt là những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến cho nên tôi lại càng rất muốn khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Khi đi đến nhiều nơi như vậy chúng ta sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều, nào là phong tục tập quán ở những nơi khác, cách sống và con người những nơi khác, ai ai cũng chào đón bạn nhiệt tình đúng là con người Việt Nam thiệt thà và chất phác biết là bao. Tôi lúc nào cũng tự hào mình là người Việt Nam và sinh ra ở đất nước Việt Nam này, nếu tôi còn sống trên thế giới này thì lúc nào tôi cũng muốn được trải nghiệm và khám phá, rút ra được những chân lý sống của cuộc đời và những bài học đáng giá nhất đang đợi tôi ở phía trước.