Thông thường mọi người bảo là đi các phương tiện công cộng, khi gặp các cụ lớn tuổi hay những phụ nữ mang thai hãy nhường ghế cho họ. Tôi đồng ý và cũng chưa bao giờ nghĩ điều này có gì sai.


Nhưng sẽ có trường hợp ngoại lệ, khi bạn đang ngủ say, còn không biết kế bên bạn là ai thì làm sao biết được người mới bước lên xe bus là người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, kể cả đó là anh chàng đẹp trai tôi cũng sợ rằng bản thân cũng không có sức mà mở mắt, làm sao ngửi được mùi ở một khoảng cách xa như thế mà tôi có thể ngửi được đó là trai hay gái là lớn tuổi, hay già yếu?

Chuyện nhường chỗ trên xe buýt: Đã nhường sao còn tính toán thiệt hơn?


Cả ngày đi học, đêm đến đi làm đến khuya, về chuẩn bị bài vở đến sáng, chỉ vừa chợp mắt 3 tiếng phải chạy vội vàng lên bus đi học, may mắn có ghế thì tôi phi nhanh đến mà ngồi thôi. Tôi vừa lên bus là tranh thủ ngủ ngay, chắc nay ra khỏi cửa tôi quên bước chân trái trước nhỉ, tôi ngồi sau bác tài, và cứ ngồi ngủ thôi. Đang ngủ ngon lành, tự nhiên có một cú tát trời váng lên đầu, tôi không biết chuyện gì tưởng xe gặp tai nạn, chưa kịp hoàn hồn đã bị mắng xối xả:


"Này, có phải sinh viên đại học không, mà không biết nhường ghế cho bà già vậy? Giả vờ ngủ à, con cái nhà ai mà không biết dạy.... pla pla"


Thề chứ đã mơ màng ngủ, chưa kịp tỉnh, vừa bị tát cho cú đau điếng vừa bị mắng mà chả biết chuyện gì nữa. Cảm giác oan ức phát khóc! Trên chuyến bus lại toàn sinh viên của các trường đại học ai cũng quay lại nhìn mình. Tôi thật sự rất tức, tại sao bà ấy có thể làm thế? Bà ấy làm sao biết tôi giả ngủ? Huống chi tôi đang ngồi sát cửa sổ, nếu tôi ngồi ngoài bà ấy đập bảo tôi phải nhường ghế tôi không tức, nhưng bà ấy lại chọn tôi là cái đứa bà ấy mắng, bà ấy bắt nhường ghế.

Tôi vừa uất vừa tức chỉ biết hỏi:


- Cháu không giả vờ ngủ. Bà muốn ngồi sao không kêu cháu nhẹ nhàng hơn cháu sẵn sàng nhường, sao bà lại có thể mắng oan cháu như thế?


Thề lần đầu tiên gặp bà cụ ngang ngược như vậy, bà ấy lại mắng tôi vô giáo dục, trả lời người lớn???? Ôi đã thế chú tài xế còn bồi thêm câu, do tôi ngồi vị trí sau lưng tài xế?


Ok, tôi ổn. Cảm giác viết những dòng này vừa tức, vừa uất và không bao giờ dám ngồi ghế sau lưng bác tài nữa, hơn nữa sau này có ngủ phải mang theo miếng bịt mắt ngủ để mình ngủ thật ngủ giả người ta cũng không nói được, đã dùng bịt mắt rồi mà còn nói tôi hé mắt ra nhìn thì tôi xin quỳ lạy những người như thế luôn.


Mở đầu một ngày bực mình và không hiểu tại sao sai và sai ở đâu? Uất!