Ngày còn là sinh viên, tôi rất thích đi làm thêm, những công việc làm thêm giúp tôi có thêm tiền tiêu vặt, đặc biệt là chúng cho tôi thêm trải nghiệm. Tôi nhớ nhất là việc làm nhân viên phục vụ quán ăn vào năm nhất. Khi đó, một cô sinh viên tỉnh lẻ với bao hoài bão, ước mơ và cả một chút mộng mơ như tôi rất háo hức. Nhưng khi đi làm rồi mới biết, kiếm tiền không hề dễ dàng và cũng cảm nhận được bố mẹ mình kiếm tiền vất vả như thế nào.

hình ảnh


Những ngày đầu, tôi còn khá chậm chạp và vụng về khi mang đồ ăn lên cho khách. Không những thế, có lần tôi còn làm đổ nước lên người khách vì đặt đồ ăn lên bàn mà không chú ý, tôi chỉ biết xin lỗi rối rít, rất may là khách dễ tính. Nhưng tôi vẫn bị anh quản lý mắng vì tội vụng về. Lâu dần, tôi làm quen tay và mọi thứ đã dễ dàng hơn. Có lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì đi học cả ngày, tối lại phải đi làm.

Nhưng thực sự thì đi làm cũng rất vui. Tôi được gặp các bạn và các anh chị đồng nghiệp dễ thương, họ không chấp nhặt hay coi thường người mới như tôi, ngược lại thì luôn cười nói và trêu đùa cùng tôi lúc rảnh. Hơn nữa khi đi làm rồi tôi mới biết rằng làm việc gì cũng cần khôn ngoan, chú ý quan sát và cần cả sự tinh ý nữa, đặc biệt là làm phục vụ. Và tất nhiên những bài học đó, tôi dần dần học được khi đi làm thêm. Làm thêm vừa mệt vừa vui và cũng là một trải nghiệm đáng quý đối với tôi.