Thực ra, cách tốt nhất để không thất vọng không phải là "không kỳ vọng" mà đó chính là sống thực tế. Thực tế nhìn nhận mình có gì, không có cái gì, đồng thời so sánh đối chiếu với những người gần gũi xung quanh. Bạn sẽ thấy mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu, điểm cần phải cải thiện cũng như những đặc trưng riêng biệt không ai có.

Bạn thất vọng vì một người yêu hay vô tâm? Bạn khổ tâm vì mẹ suốt ngày hỏi “bao giờ lấy chồng”? Bạn không thể tưởng tượng “sau ngày cưới, cô ấy lại trở thành một người như thế”?, đó là do bạn chưa đủ tinh tế để nhận ra những chi tiết nhỏ nhưng lại nói rất đúng về bản chất thật của người ta. Đừng quá đặt cảm xúc vào người khác vì với nhiều người, cảm xúc chỉ đơn thuần là một trò chơi, chứ chẳng phải là thứ gì to tát như bạn tưởng.

Trưởng thành là khi biết cách đối xử tử tế với tất cả, nhưng trao gửi chân thành thì có chọn lọc.

:)

share: @Hữu Nhất


* Nguồn : Retro Studio


(https://www.facebook.com/retrovn/photos/a.2086443908089625/2356183697782310/?type=3&theater)