Xã hội hiện nay luôn đề cao đồng tiền lên trên tất cả, vậy nên có những kẻ bán nhân phẩm và lương tâm của mình vì đồng tiền, nhưng họ là người cũng vì cuộc sống của mình mình không có tiền làm sao mà sống được không có tiền thì lấy gì mà ăn. 

Có những người bon chen tấp lập ngoài đường kia hội những người luôn bận bụi trong văn phòng thì cũng chỉ vì tiền. Vì có tiền thì mua tiên cũng được, có tiền thì có tất cả nhưng vẫn có thứ không thể mua được bằng tiền không chỉ một mà có hai thứ không thể mua được bằng tiền. Bởi vì hai thứ đó là vô giá mà chỉ có con người mới mang lại được cho nhau. Thời gian không do bất kỳ ai kiểm soát nó là một quy luật mà bất kỳ sự vật nào cũng phải tuân theo. Tình thương gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng mà không thể định nghĩa được. Có khi mình đã đánh mất nó từ lúc nào không hay, cũng không biết rằng mình đã từng có nó hay chưa, nghe có vẻ vô lý đấy nhưng mà nó là sự thật. Nhiều bậc phụ huynh cứ tin rằng việc kiếm tiền là quan trọng nhất kiếm tiền để nuôi con ăn học kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Sai rồi điều quan trọng nhất ở ngay trước mắt họ mà họ không thấy, con cái họ đang thiếu thốn tình thương và sự quan tâm từ cha mẹ. Chúng có lên người hay không do chúng ta dạy bảo chứ không phải do cách sống của xã hội. Nếu ta không bỏ quên chúng nếu ta dành nhiều thời gian quan tâm hơn cho chúng thì biết đâu được tình thương từ gia đình có thể cảm hóa nhân cách sống của chúng. 

Tình thương gia đình và thời gian là hai thứ tiền không thể mua được, nhiều đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu thốn tình thương gia đình nên đã sa ngã vào những con đường xấu xa. Thời gian của mỗi người đều có hạn mà dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được vậy khi còn có thời gian hãy làm những điều có ích và dành thời gian cho những người mình yêu thương.