Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có nhiều tên gọi khác nhau nào là “Thành phố ngàn hoa”, “ Thành phố sương mù”, “ Thành phố không đèn đỏ”. Nhưng tên gọi “ Thành phố ngàn hoa” là cái tên đi Đà Lạt tham quan là đúng hơn. Sắc hoa ở Đà Lạt nơi nào cũng có, hai bên đường hoa khoe sắc mời chào, len qua từng ngóc ngách…nơi đây. Đà Lạt khoác lên mình một chiếc áo đủ màu sắc, đem đến cho du khách những cảm nhận mê hồn.

       Chúng tôi thật sự đã đặt chân tới thành phố Đà Lạt. Trên mọi cung đường, Đà Lạt đẹp lắm! Khí hậu nơi đây khác hẳn với tất cả vùng miền mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Lạt. Sáng và đêm mang cái lạnh mùa đông miền Bắc. Trưa và chiều mang cái nóng của miền Nam.

1. Vẻ đẹp huyền ảo của Hồ Xuân Hương

       Hồ Xuân Hương là điểm đến đầu tiên của chúng tôi. Bước xuống xe, cảnh vật thu vào tầm mắt chúng tôi là phượng tím Đà Lạt. Phượng tím nhất là khu hồ Xuân Hương, đường vào chợ Đà Lạt, Dốc Đá đường Phù Đổng Thiên Vương, đường chạy vào trường Cao đẳng Sư phạm…

hình ảnh

Chao ơi! nhuộm sắc tím các con đường này, chúng tôi ngơ ngác nhìn những cánh hoa từng chùm trên cành cây xao xuyến, nhặt những cánh hoa rụng xuống đất xem thế nào. Loài hoa hòa cùng cái buồn của Đà Lạt tạo nên cảm xúc man mác khó tả. Những bông hoa ẩn mình trong sương sớm, tím ngắt cả một vùng.  Những bông hoa rực rỡ trong ngày mùa xuân của xứ sở mù sương. Những bông hoa rụng rơi trên nền đất trải như tấm khăn voan mỏng tang. Trong khoảnh khắc nào đi chăng nữa thì phượng tím vẫn đẹp. Trời mù sương, những cây phượng tím nở xen nhau vào những cái lá xanh. Lãng mạn quá!

2. Thung lũng Vàng độc đáo sắc hoa Mimosa

     Tạm biệt hồ Xuân Hương, chúng tôi đến Thung Lũng Vàng. Ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là hoa. Hoa nhiều vô kể nhưng loài hoa với tên gọi như một người ngoại quốc tên Mimosa làm tôi say sưa. Hoa Mimosa màu vàng tươi, bông nhỏ tròn xoe, màu vàng như những ánh nắng đầu ngày, rực rỡ mà không quá chói chang, có hình dáng nhiều phần giống hoa Bồ Công Anh. Loài hoa khá lạ, đem lại nét đặc trưng cho Đà Lạt.

hình ảnh

Thiên đường của loài hoa này mọc chủ yếu trên tuyến đường đèo Prenn đến Chùa Tàu, khu du lịch Thung Lũng Vàng. Con đường này đang vào mùa mimosa nở, chúng tôi thấy những bông hoa nhỏ xinh tỏa sắc vàng khắp hai bên đường. Cảnh đẹp thơ mộng đó khiến chúng tôi bị hút hồn.

hình ảnh

Tới khu du lịch Thung Lũng vàng. Chúng tôi lại gần ngắm nghía mới thấy từng chùm hoa vàng tươi như màu vàng của cái kén tằm, tròn quả cầu đều nhau đua nở trong nắng xuân. Nhìn bông hoa này nó trông giống như loài hoa trinh nữ, hoa chu me quê tôi. Cánh li ti li ti bung nở khoe sắc,  tôn vẻ đẹp diệu kì. Hoa mimosa đẹp không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn vì những truyền thuyết về nó. Loài hoa gắn liền về một chuyện tình lãng mạn nhưng lại lắm đau khổ khi những người yêu nhau không đến được với nhau. Hoa mimosa như loài hoa của một tình yêu trong sáng và thầm lặng trong khu du lịch Thung Lũng Vàng này.

3. Rộn ràng hương sắc hoa hồng Đà Lạt

      Chúng tôi tiếp tục trải nghiệm chuyến đi. Xe bon bon chạy trên đường, qua cửa kính ô tô, chúng tôi nhìn ra chỗ nào cũng hoa. Hình như hoa chào đón chúng tôi. Xe dừng lại trên đường Đặng Thái Phân khung cảnh hiện ra là một vườn hoa, mênh mông hoa.

hình ảnh

Vườn hoa hồng! Hoa hồng ở vườn hoa Đà Lạt này được trồng và nở quanh năm. Chúng tôi ghé thăm vườn hoa hồng Đà Lạt ở hẻm 2 đường Đặng Thái Phân. Trang trại rộng mênh mông trồng đủ loại hoa hồng. Ngắm nhìn hoa hồng và chụp một vài kiểu ảnh làm kỉ niệm. Hàng trăm giống quý hiếm như hồng cổ Đà Lạt, hồng Pháp, hồng Nhật, các loại hoa hồng dây leo hoặc mọc bụi.

Sắc màu của từng hoa sao tinh khiết vô cùng, tươi, đẹp, chứa chan cái đẹp thanh tao, cái đẹp thuần túy. Hoa hồng Đà Lạt đi khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Người trồng hoa đã đem lại cuộc sống thanh tao, lạc quan cho con người. Khí hậu ôn hòa và điều kiện đất đai, hoa hồng mọc rất cao (hơn 1m) là điều dĩ nhiên nơi này. Hoa nào cũng đẹp, cũng làm cho chúng tôi ngây ngất. Yêu cái mảnh đất hoa mà thiên nhiên ban tặng.

     Chia tay thành phố hoa, chúng tôi nhớ mãi chuyến đi. Đây là thành phố du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Tuy rằng còn nhiều nơi chúng tôi chưa được chiêm ngưỡng. Vậy thôi cũng đã đủ cho chúng tôi chuyến đi đầy kỉ niệm. Tiếc rằng vẫn chưa đến được với nhiều điểm như đồi thông Hai Mộ, thung lũng Tình yêu, thác Pongour và nhiều nơi khác ở thành phố hoa này.

                                                                                                                   Phùng Văn Định