Biết sai không nói, biết đúng không lộ, đó mới là người thông minh nhất càng sống càng thuận lợi vì nhìn thấu mọi bản chất. Có câu " tri thức làm cho con người ta khiêm tốn, ngu ngốc làm cho người ta kiêu ngạo ". Núi cao còn có núi cao hơn người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn. Trong đại dương tri thức những gì bạn biết chỉ như một giọt nước nhỏ. Thay vì kiêu ngạo với sự nhỏ bé của mình các bạn nên học cách lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn nữa. Dù có đối mặt với những lời nhận xét gay gắt thì cũng phải chấp nhận và sửa đổi. Chỉ có những người tri thức thông minh thì mới không cần cãi với những người ngu ngốc mồm to. Phải nhớ rằng cuộc sống càng đơn giản thì càng thanh thản. Sự phô trương hay khoe khoang thường kéo theo những hậu quả của nó khiến nhiều người ganh ghét bạn hơn. Con người thông minh thì phải sống biết nhường nhịn khiêm tốn. Nên nhớ rằng hoa có thơm thì ắt sẽ có ong bướm tìm đến không cần phải khoe khoang phô trương.