TÂM HỒN VỠ VỤN

Nếu có ai hỏi vì sao lại gọi là vỡ vụn, mà tâm hồn vỡ vụn là gì? Tôi cũng cũng chẳng biết trả lời sao. Chỉ biết rằng những tổn thương, những nỗi buồn khi nghĩ về điều đó làm mình vỡ tan mọi cảm xúc.

Những lo lắng, công việc thầm lặng của một cá nhân làm cho một cá nhân thể hiện ý thức và trách nhiệm lẫn sự yêu thương. Nhưng không biết lý do gì, hay hiểu lầm mà đôi khi kéo theo trạng thái cảm xúc khó lường.

Tình thương, lòng quý mếm xuất phát từ tâm, từ trái tim thì chắc một điều nó không bị lừa dối, không gian sảo. Nhưng một khi trái tim bị nghi ngờ, hành động trách nhiệm là sự xem thường thì thật sự vỡ vỡ vụn khó gắn lại được. Sự hàn gắn gượng ép, sự kết nối chắp vá hiểu lầm thì sẽ đối diện về sau khó thật tâm.

Ví khi thật tâm liệu đối phương có tin tưởng không, hay xem đó chỉ là việc làm bình thường, làm cho có.

Vậy nên sự vỡ vụn tầm hồn giống nhưng chiếc bóng đèn nổ tung, nhặt nhạnh là gượng ép. Thôi thì đường lui vẫn còn lùi thật chậm lùi lại phía sau. Luôn nói với chính mình rằng cuộc đời vốn không bằng phẳng, bình đẳng.

Dẫu biết có nỗi phiền muộn nào mà mình không qua. Hãy tin rồi khi lùi thật xa tự nhiên mình rẽ vào nhánh hay con đường khác tự dưng rằng ngã rẽ cuộc đời một lần nữa trao đến ta.

Thulily