Có 2 kiểu người phụ nữ:

1. Một bên thì xinh đẹp , giỏi giang , kiếm rất nhiều tiền nhưng lại cô đơn không có chồng hay người yêu hoặc tìm "nhầm" rồi dẫn đến những cái kết đau khổ như bị chia tay hay bị ly hôn hay làm mẹ đơn thân các kiểu , nói chung là  có tất cả nhưng thiếu một người đàn ông tốt . 

2. Một bên thì bình thường nhưng lại có được người đàn ông yêu thương , che chở, quan tâm và bảo vệ mình , nói chung là tìm đc một người chồng tốt cho mình va một người cha tốt cho con mình hoặc một người yêu tốt . 

Với mọi người , thì phụ nữ bên nào mới hạnh phúc hơn vậy ạ ??

Và nếu là bạn thì bạn muốn làm kiểu phụ nữ nào ?

Theo mình nghĩ chắc phụ nữ có tâm lý sợ cô đơn khi về già nên sẽ chọn kiểu 2 nhỉ ?

Cho mình xin lỗi trước nếu tình huống này vô duyên với cả nhà ạ !