Cuộc đời không sớm thì muộn cũng phải đến một lúc nào đó mà chúng ta, những cô gái sống bằng lí trí nhưng xử lý mọi chuyện bằng trái tim, sẽ sống hết mình vì một người dưng. Người mà có thể khiến cho chúng ta dễ dàng hạ thấp nhu cầu riêng của bản thân, chỉ vì ưu tiên tất tần tật những điều vì người đó.



Ấy thế nhưng, không phải cái gì cứ hết mình, cứ quá là tốt, ổn. Vì đến một thời điểm, khi mà các cô gái đã không còn nhận ra con người mình giống với bản chất ban đầu nữa, thì cũng chính là lúc mà họ nhận ra họ khó để yêu thương lại một ai. Phụ nữ à, dù có yêu thương thế nào thì cũng đừng dại dột để làm tất tật những điều vì đàn ông, cứ là mình thôi còn mọi chuyện sẽ…



1. Thay đổi diện mạo


Ở xã hội hiện đại bây giờ, nói đàn ông con trai không chuộng hình thức hoàn toàn thì cũng không đúng. Vì vẻ đẹp ngoại hình luôn là thứ gì đó hấp dẫn đàn ông không có lời giải đáp. Mà thực tế thì, ngay cả các cô gái cũng như thế nữa mà. Tôi còn nhớ câu chuyện của một người bạn mình đang quen qua mạng kể lại, rằng cô ấy đã tu rất nhiều kiếp mới yêu được một anh bạn trai tốt như thế. Dù cũng yêu nhau chưa được lâu, nhưng thứ mà anh bạn trai kia khiến cô ấy “yêu tưởng chết” lại chính ở những lần đối xử ngọt ngào như thế.




Cô ấy kể rằng, có lần chỉ định bụng ngồi nhà bật phim Hàn Quốc để cày nguyên ngày, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại công việc vào sáng thứ 2 nhưng mọi thứ thay đổi. Anh người yêu đứng trước nhà bấm chuông inh ỏi, cô ấy ngó ra kêu không chịu nhất quyết gặp. Đôi co qua lại, thì cô ấy chỉ xin người yêu đi đâu đó một chút lát quay lại đón vì nàng ta chưa thèm gội đầu sạch sẽ, trang điểm. Người đàn ông kia đã gọi điện lên, chỉ nói một câu mà từ đó về sau khiến cô ấy nhớ mãi: “Em không cần lo đầu em có chưa gội hay không, vì yêu rồi thì mấy vấn đề đó chỉ phụ thôi em nha”.



Vậy đấy, sự thay đổi diện mạo nào cũng chỉ là phù du mà thôi. Nó còn đâu quan trọng nữa khi người yêu của các cô gái sẵn sàng bỏ qua mấy điểm kỳ kỳ như vậy. Dù có là điều thật sự muốn hay không, thì hãy cứ sống là mình, đó mới là điều khiến chúng ta trở nên có giá hơn trong mắt người đàn ông.



2. Dừng tất cả những đam mê hiện có


Đến cả người thân trong gia đình của chúng ta, cũng chưa có quyền đó nữa là người đàn ông xa lạ nào đó. Cùng lắm, những người thân cũng chỉ định hướng ta nên đi theo hướng nào cho đúng, còn 1 người nào lạ hoắc khiến tôi hay bạn dừng đam mê thì nên xem xét lại. Không cần lúc nào cũng ủng hộ mọi quyết định của bạn, nhưng đừng bất kể thời điểm nào cũng nói rằng: “Thôi, làm gì cho mệt hả em” nhé.



Nhắc đến đam mê tôi lại nhớ đến trường hợp của nữ diễn viên, trong clip ngắn đang được lan truyền rần rần trên mạng mấy ngày qua. Từ lúc còn đang phơi phới tuổi thanh xuân, cho đến khi đi làm thì cô gái này luôn vì người yêu một cách quá đáng. Nào là anh ta thích gì, hạch sách ra sao, đòi hỏi thế nào vẫn cứ nghe theo. Đỉnh điểm của mọi việc cho đến khi, cô gái đã bị gã trai kia bắt ép lựa chọn giữa ở lại đi mua quần áo cho hắn dự sinh nhật bạn, với việ đi dự hội thảo kiêm phỏng vấn để chuẩn bị cho việc sang Mỹ học THS Nha Khoa. Liệu có nên không chứ? DĨ nhiên là không rồi.



3. Chờ sự cho phép từ người đàn ông


Hãy cứ hành xử theo quy tắc của chính mình, nên luôn là như thế. Không phải lúc nào cũng nên răm rắp một lời anh ơi, 2 lời ừ anh đâu nhé. Quyết đoán chứ không phải độc đoán,đừng bao giờ tìm sự đồng thuận từ người khác.



4. Hủy lịch hẹn vì người áy


Những lần chúng ta cho người khác leo cây và bị leo cây sẽ không ít, nhưng cũng đừng ép mình phải hủy một lịch trình nào đó. Chỉ vì mấy lời nói “ừ đấy, thôi em dời sang ngày khác đi rồi đi với anh tí” mà khiến những mối quan hệ khác không được tôn trọng gì thì có lẽ không nên chút nào.


Của hồi môn có 200 triệu thôi, em có dại đâu mà đưa cho mẹ chồng giữ.....


Thông minh mấy mà khi bị sàm sỡ cũng không biết lên tiếng thì vẫn là ngu dại thôi!


Nàng nào đang ế mà xài 9 câu tỏ tình này, đàn ông cứng rắn cỡ mấy cũng phải quỳ phục!