Chúng ta còn trẻ, thời gian chúng ta còn khá là nhiều, nhưng chúng ta có biết rằng những người trẻ như chúng ta thì sẽ rất dễ bị tổn thương hay không? Do là chúng ta còn quá trẻ, và chúng ta chưa từng phải chịu những cái tổn thương đó, và chưa từng phải trải qua một cái điều gì đó mất mát, hay là một câu nói của người khác khiến cho chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Do là chúng ta đang ở trong cái độ tuổi ngày càng trưởng thành, và cũng chính cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ nếm được mùi vị của cuộc sống này là như thế nào. Đặc biệt, là khi chúng ta đi làm, và đã đến lúc chúng ta phải bước ra ngoài xã hội kiếm tiền để mà trang trải cho cuộc sống của mình. Thì đó mới chính là lúc chúng ta sẽ gặp nhiều những cái tổn thương nhất, nào là khi đi làm chúng ta sẽ làm hư việc này việc kia, hoặc có một số việc chúng ta hơi có nhầm lẫn một chút. Và chúng ta không thể nào tránh khỏi những cái sự khiển trách của sếp trên, khi mà chúng ta bị trách như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy dễ bị tổn thương, và chúng ta cảm thấy bị buồn bởi vì do bản thân của mình làm chưa tốt. Và ngoài cái điều đó thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp những sự tổn thương ở bên ngoài xã hội, trong mối quan hệ bạn bè, tình yêu, và cả gia đình của chính mình nữa. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, cho nên chúng ta không thể nào tránh bất cứ điều gì cả, cái gì nó đến thì nó sẽ đến mà thôi chúng ta khó thể nào mà tránh được. Và có những cái sự tổn thương đó thì chúng ta mới có thể trưởng thành hơn, chín chắn trong cái suy nghĩ của chính mình hơn, và nó giúp cho chúng ta rút ra được nhiều bài học quý giá. Tuy là người trẻ chúng mình dễ tổn thương, nhưng mà người trẻ chúng ta vẫn có trong người một cái niềm tin mãnh liệt nào đó, và luôn luôn mạnh mẽ để có thể vượt qua những cái sự tổn thương đó một cách dễ dàng.