Chào các mẹ,
Bối cảnh là như vầy...
Tính chồng em thì “khô như bánh tráng” 😅, đồ đạc lúc nào cũng đơn giản, không thích đeo gì trên người hết. Cưới nhau xong, có mỗi chiếc nhẫn cưới là cũng… lười đeo luôn.
Cảm nhận khi mua và đeo thử
Mẫu thiết kế: nam tính, không bóng lóa, nhìn “chất” mà vẫn tối giản
Chất bạc: chuẩn 925, cầm lên thấy mát tay, đeo 1 tháng rồi không xỉn
Hợp phong thủy (cái này em chỉ đọc sơ sơ thôi), nghe nói bạc giúp tránh gió độc, đeo vào cảm giác "có vía" hơn 😄
Chồng mình khen nhẹ: “Ờ... cái này nhìn cũng được, không rườm rà như mấy cái em hay chọn” 😂
→ Vậy là biết mình chọn đúng!
Mua ở đâu?
Em đặt online thôi, shop tư vấn rất nhiệt tình, size nhẫn chuẩn, có bảo hành đánh bóng lại nếu bị xỉn màu.
📌 Tóm lại:
Mình nghĩ chồng không cần quà, nhưng đôi khi chỉ cần một món nhỏ để nhắc rằng mình vẫn quan tâm là được rồi ạ.
Nếu mẹ nào đang băn khoăn nên tặng gì cho chồng dịp nhỏ nhỏ như sinh nhật, kỷ niệm, thì thử nghía qua mấy mẫu nhẫn bạc xem sao nha 💍