Lâu rồi không được đi Phà qua sông , ký ức tuổi thơ lại ùa về " Qua sông thì phải lụy đò.."...mẹ tôi hay nói vậy.....

Mặc dù mỗi dịp Tết , Tôi được bố mẹ đưa về quê ngoại chơi lại được đi phà Khuể , Cựu hay phà Đăng trên đường 10 .Lần nào cũng vậy , tôi luôn háo hức với ghánh hàng rong , tiếng leng keng , tiếng sóng ì oạp , tiếng àm ì của máy tàu và tôi ( cậu bé 6 tuổi )chưa bao giờ có cảm giác chán mỗi lần đi phà qua sông. Tôi thích đứng vịn vào lan can phà và ngắm nhìn sóng nước, nhìn những con thuyền xa tít lúc ẩn lúc hiện phía sau các cù lao. Mẹ sợ tôi trượt chân ngã nên lúc nào cũng nắm tay tôi thật chặt, rồi kéo tôi vào đứng vào trong khoang. Tôi cũng sợ, nhưng được hứng làn gió mát, hít thở không khí trong lành của buổi bình mình, tôi quên đi những sợ hãi . Có những lần vào mùa lũ, ngược dòng , con tàu kéo oằn mình , lầm lũi tiến từng bước một để lại sau lưng những vệt khói đen , như nét vẽ trên bầu trời xanh thẳm...

hình ảnh
hình ảnh