Con người thật kỳ lạ, khi bạn học mẫu giáo lại ao ước được lên cấp 1, đi học như các anh chị lớn hơn, khi bạn học cấp 1 lại muốn nhanh nhanh lên cấp 2, khi lên cấp 2 lại muốn lên cấp 3, khi hết cấp 3 lại thích được đi học đại học hoặc đi làm, vì lúc này được tự do ,tự tại, không phải chịu sự giám sát của bố mẹ và người lớn, học đại học có lẽ là khoảng thời gian sung sướng nhất trong cuộc đời của mỗi người, vì khi đi học các bạn vẫn được chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng lại được tự do.

Sống cuộc sống của người lớn không chịu sự giám sát của ai, nhưng có 1 số người thì khác, đi học đại học là phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống chứ không được chu cấp như bình thường, vậy nên họ hy vọng và ao ước nhanh chóng tốt nghiệp đại học để ra trường và xin được công việc theo ý muốn, đi làm rồi sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ mua được thứ mà mình thích, sẽ không còn phải xin tiền nữa.

hình ảnh

Nhưng, khi các bạn đi làm, công việc gặp khó khăn, sếp la mắng, áp lực muôn phần, hay đơn giản là bạn không tìm được công việc như mong muốn, chẳng hạn việc thì nhiều nhưng lương thì thấp, các bạn cứ đi làm đi sẽ hiểu cảm giác này, đôi khi muốn quay lại như thời bé, vô lo vô ưu, được ở với ba mẹ, không phải nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền thật hạnh phúc biết bao. Con người thật là tham lam, lúc nào cũng mong muốn mình được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ngay trước mắt lại không chịu tận hưởng mà cứ nghĩ đó là nỗi khổ của bản thân.