Cũng đã lâu lắm rồi không ngồi tâm sự, chia se kinh nghiệm trong cuộc sống với các bà, hôm nay nhân ngày cao hứng ngồi nói xấu chồng một chút.

Tôi xin giới thiệu lại, tôi sinh năm 1988, năm nay đã 33 cái xuân xanh rồi, nói già thì chưa phải, nhưng dùng từ trẻ thì có vẻ là xa xỉ quá, nên thôi, cũng coi như là người đã tích cóp được chút kinh nghiệm trong cuộc sống nha.

Nhớ ngày đầu quyết định lấy chồng là năm tôi 25 tuổi, khi đó yêu anh xã cũng khoảng được 2 năm, trải qua rất nhiều rào cản thì 2 đứa cũng quyết định cưới, và sóng gió hôn nhân khi đó mới bắt đầu...

Ngày đầu về làm dâu tôi có cảm giác như mẹ chồng tôi đang ghen với tình cảm giữa tôi và chồng tôi, khi đi dón dâu mặt bà đã xưng xỉa, thực sự lúc đó tôi không hiểu vì sao vì còn quá non nớt, mãi sau này khi đã tầm này tuổi tôi mới biết đó là cách phản ứng rất bình thường của một số người phụ nữ có sự ích kỷ trong suy nghĩ.

5h sáng là tiếng đập cửa cành cạch gọi tôi dậy nấu cơm, tôi thực sự rất ghét mỗi khi phải về quê.

Ngày tôi có bầu 6, 7 tháng vẫn phải chịu cảnh 5h sáng dù mùa đông hay mùa hè, vẫn phải dậy nấu cơm sáng cho nhà chồng, và thực sự khi nói ra có thể các bà không tin, nhưng đó là sự thật...

Đương nhiên khi tôi sinh con tôi thì cũng có nhiều xích mích giữa mẹ chồng và tôi, vì 2 cách chăm con của 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau.

Nhưng thôi, chuyện dài dòng lắm, để tôi kể các bà nghe vì sao bây giờ mẹ chồng tôi lại quý mến tôi vậy.

Người già rất ưa nịnh và rất thích sự quan tâm, dù đôi khi món quà chỉ là 500 nghìn, hay 1 triệu vào những dịp giỗ chạp thôi nhưng cũng làm mẹ chồng tôi vui vẻ và đi khoe với bà con hàng xóm, mỗi lần như vậy mẹ chồng tôi thường bắt chúng tôi mang quà quê lên ăn, nào gạo, gà nhà nuôi, rau nhà trồng... Và mỗi lần mang quà lên các bà nhớ khen hết lời nhé, bởi vì trên đời này ai cũng muốn nghe những lời dịu ngọt cả, ví dụ tôi hay khen như này:" Gạo mẹ cấy giống lúa gì mà ăn dẻo và thơm thế mẹ? Rau bí trên Hà Nội mùa này đắt lắm mẹ ạ, từng này ngọn rau bí là mấy chục nghìn đấy, con tiếc tiền nên toàn chờ về quê ăn rau mẹ trồng, vừa sạch vừa ngon", hoặc là khen bà đi chợ mua được đồ rẻ:" Ôi, lacj mẹ mua có 40k 1kg thôi á, sao mẹ mua rẻ thế, hạt lạc lại còn to, đều thế này"..v.v... Sau đó tôi sẽ thấy mẹ tôi vui vẻ hẳn ra, lần sau dù bí tiền mà không có biếu bà thì bà vẫn vui vẻ bắt mang đồ ăn lên.

Thật ra đó chỉ là chút ít kinh nghiệm của tôi khi lấy lòng mẹ chồng thôi, nhưng mà nguyên tắc là phải KHEN thật nhiều công sức của mẹ chồng bỏ ra khi trồng lúa, trồng rau cho ta ăn này, phải LUÔN HỎI THĂM xem mẹ chồng dạo này có khỏe không này, có thể THAN THỞ chuyện dạo này công việc kém nên kinh tế giảm sút với mẹ chồng này...

Thôi, hôm nay tôi chỉ chia sẻ chuyện nhà tôi như vậy thôi, và đó là cách làm của tôi dã có hiệu quả, nếu bà nào thấy có thể áp dụng vào hoàn cảnh của mình thì có thể áp dụng nhé.

Và lưu ý, đó chỉ là góc nhìn của tôi và kinh nghiệm của tôi thôi, chia sẻ với tôi kinh nghiệm của các bà ở phần comment nhé.

love!!!