Không biết mọi người nghĩ sao nhưng bản thân mình cứ thấy thế hệ trẻ hiện nay có vẻ như đang rất là đua đòi luôn ấy. Chẳng hạn như đứa con của bà chị bạn đồng nghiệp em đây, mấy có mười mấy tuổi thôi nhưng lại cứ hay đòi mẹ mua những chiếc áo, đồ hiệu rất là đắt tiền luôn. Thấy người nổi tiếng hay idol của mình có cái gì xịn xịn hay hay là cũng đòi mua cho bằng được luôn.

Rồi khi mà có những trào lưu phòng trào này nọ thì cũng chạy theo nó để mua sắm một cách rất là hao phí luôn. Không chú tâm đến việc học hành gì cả. Mà bà chị đồng nghiệp này thì có mỗi nó là con một nên cũng chiều cực kì, bả cứ sợ là con bị thiếu thua kém con người ta.

Review] Sách

Nhưng thực sự suy nghĩ đó như đang tiếp tay cho mình cái thói đua đòi theo vậy đó. Từ đó mà có những tác hại vô cùng là khó lường. Trong đầu cứ mải mê nghĩ mấy cái đó thì làm sao có thời gian để học được đây, chưa kể là tốt biết bao nhiều là tiền của của cha mẹ nữa. Đánh mất giá trị thực của bạn thân xuống, bạn cứ nghĩ rằng chỉ cần có những món hàng hiệu khoắc ngoài lên đến hàng triệu, hàng chục triệu mà đầu óc ta lại không đáng 10 đồng thì khi ra đường cũng chả ai mà tôn trọng cả.

Chính vì vậy mà việc giáo dục của của cha mẹ và nhà trường là một điều vô cùng là quan trọng, đừng quá mải mê với công việc mà lơ là, nghĩ rằng cho nó tiền là hạnh phúc mà hãy nên dạy cho con, nhận thức thật rõ về giá trị của đồng tiền