Cuộc sống du học cho tôi rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy của tôi rất nhiều thứ!


Đã 1 năm trôi qua và tôi cảm thấy mình được nhiều hơn mất. Bạn có biết nơi đất nước xa lạ giúp tôi biết yêu ba mẹ nhiều hơn, cuộc sống du học khiến tôi biết sống cho đi và mỉm cười vì những điều nhỏ nhặt trên đường đến trường và có khi sẽ vui vẻ cả ngày chỉ vì được người xa lạ âm thầm che dù cho mình ngay dưới mưa, dù không quen biết và cũng không cùng quốc tịch với nhau.


Bạn có biết không? Sống tại đất nước xa lạ, bọn tớ rất cần sự quan tâm từ mọi người dù mạnh miệng nói rằng: “tôi ổn, tôi không sao”. Nhưng thật lòng sau những giờ học cật lực và những lúc vừa ăn miếng bánh vừa chạy thật nhanh đến tàu điện ngầm để kịp giờ làm thêm khiến chúng tôi những đứa con xa nhà, xa bố mẹ thật sự rất buồn, rất cô đơn.

Tết xa nhà vì COVID-19 của du học sinh Việt Nam | baotintuc.vn


Nhiều lúc đứng trên tàu vừa ngủ gật vừa đói vì bữa sáng vội vàng không kịp ăn, trưa tan học thì lại phải chạy nhanh cho kịp giờ đi làm buổi chiều khiến người vừa mệt vừa rã rời nhưng nghĩ đến bố mẹ đang chờ mong và kì vọng khiến dù mệt đến mấy, chúng tôi dù có mệt lả nhưng vẫn cố gắng lết đi làm.


Nhưng không sao cả, qua những trái đắng là những quả ngọt, dù đi học mệt thiếu ngủ, không có thời gian cho bản thân nhưng chỉ cần nghe được tin ba mẹ không thiếu thốn giữa mùa dịch, chỉ cần nghe thấy ba mẹ cảm thấy tự hào vì chúng tôi đang sống và vẫn học tốt tại nơi xứ người.... Chúng tôi những đứa con xa nhà, học được yêu thương và học được cách cố gắng vì bố mẹ, hạnh phúc vì ba mẹ vui. Biết mạnh mẽ để bước tiếp dù dưới chân có bao nhiêu chông gai, và học được cách mỉm cười dù cho có mệt lả người vẫn mỉm cười khi bố mẹ gọi điện đến.


Thứ những du học sinh xa nhà chúng tôi cần chỉ đơn giản là hạnh phúc của bố mẹ, là sự quan tâm từ những người thật lòng quan tâm chúng tôi. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi nghĩ, mà rất nhiều người dù không phải du học sinh xa nhà mà cả tất cả mọi người trên thế giới này đều mong muốn có được sự quan tâm từ sự thật lòng chứ không hẳn là những câu quan tâm xã giao, xáo rỗng. Những câu hỏi như thế thà không hỏi có khi còn đỡ tốn thời gian của người nghe. Du học thật sự là sự trưởng thành và là sự rèn luyện về cảm xúc.