Nếu như ai đã từng trải qua nhiều năm đại học, thì hãy cho tôi biết cuộc sống sinh viên của các bạn diễn ra như thế nào hay không? Đương nhiên là cuộc sống sinh viên không hề đơn giản như là những gì chúng ta nghĩ, mà nó là khoảng thời gian khiến cho ta gặp nhiều khó khăn nhất trong cuộc sống này. Tuy là khoảng thời gian này là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với các bạn sinh viên, nhưng nó cũng là khoảng thời gian vui vẻ và tươi đẹp nhất của bạn. Người ta thường hay nói rằng học đại học vui lắm, bởi vì chúng ta có thể học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, biết thêm nhiều điều kiến thức khác nhau và còn kết bạn thêm rất nhiều người. Thậm chí chúng ta ở một cái môi trường mới, một môi trường mà bắt buộc chúng ta phải sống tự lập thì mới có thể trưởng thành hơn được. Nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cuộc sống sinh viên rất là cực, nếu như mà bạn không cố gắng vượt qua thì xem như bạn thất bại hoàn toàn. Nhưng theo cá nhân của tôi thì cuộc sống sinh viên rất là vui vẻ, tuy có một chút khó khăn về tài chính bởi vì nếu như là những người sinh viên nghèo thì làm gì có nhiều tiền đâu mà trang trải cho cuộc sống chứ, nào là tiền học, tiền nhà và tiền sinh hoạt hằng ngày nữa.

Và không kể đến ngày đêm làm lụng vất vả, để kiếm tiền tự trang trải cho cuộc sống của bản thân mình, thường thì những người như vậy sẽ rất biết suy nghĩ đến tương lai và cho gia đình của mình nữa, họ không bao giờ muốn ăn bám gia đình mình hoài, muốn mình tự lập và trải đời nhiều hơn để mình có nhiều cơ hội để trưởng thành hơn thế nữa. Nhưng nếu như ai đã trải qua cuộc sống sinh viên rồi thì lúc nào cũng nhớ về cái khoảnh khắc vui vẻ đó, nhớ lại những người bạn cùng phòng lúc nào cũng san sẻ cái ăn cái mặc cho nhau, tùy cuộc sống hơi khó khăn một chút nhưng có nhau là đủ rồi. Nói chung cuộc sống sinh viên Vui thì có vui thật, nhưng khó khăn thì cũng khó khăn thật, nếu như chúng ta là một người lúc nào cũng lạc quan thì sẽ vượt qua những điều đó một cách dễ dàng. Nếu như cho tôi một điều ước để quay lại quá khứ thì tôi sẽ chọn quay lại cái khoảng thời gian còn là sinh viên, để tôi trải nghiệm một cuộc sống đó thêm một lần nữa.