Cuối tuần ở Vũng Tàu, trời trong veo, nắng nhẹ dịu như lòng người. Hai đứa định bụng ra biển làm ly cà phê như mọi khi, ai ngờ đổi ý phút chót – rẽ vào siêu thị Trí Hải coi thử, chỗ mấy chị nội trợ trong xóm khen quá trời quá đất.
Vào một cái là choáng ngợp thiệt: đủ món từ gia vị nấu ăn có mắm tôm, mắm ruốc mắm nêm nổi tiếng từ thương hiệu Trí Hải, cho đến những bịch bánh snack, đồ khô tới mấy thứ đồ chay cho người không ăn mặn luôn. Giá thì rẻ hơn hẳn mấy siêu thị thường, lại toàn bán các sản phẩm rất cần thiết nữa chứ!
Tụi mình chọn được thùng nước giặt, hũ mắm ruốc xào sả ớt "chuẩn Trí Hải", vài bịch mì Ý với cà phê rang xay thơm lừng, cùng hũ mắm chay ăn thay đổi – vậy mà chỉ gói gọn trong chưa tới 500k. Vừa tiết kiệm vừa thấy vui ghê, kiểu niềm vui giản dị của những cặp vợ chồng trẻ mới về chung một nhà.
Có khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được cùng nhau đẩy xe đựng đồ, cân đo từng đồng, lựa chọn từng món cho căn bếp nhỏ. Không biển, không cà phê, mà vẫn thấy lòng rộn ràng như đang đi chơi vì đã tiết kiệm được kha khá cho kế hoạch riêng của đôi vợ chồng.