Những áp lực mua nhà Thành Phố đang khiến rất nhiều người cảm thấy bất lực và cả stress:


"Là trai tỉnh lên thành phố mang theo nhiều hoài bão, tôi cũng như bao người ôm mộng mua được căn nhà chốn thị thành. Nhất là sau khi có bạn gái. Người yêu tôi là gái thành phố nên áp lực mua nhà càng khiến tôi phải nỗ lực.


Ngày nào cũng nghĩ đến việc có nhà trước năm 30 tuổi khiến cuộc sống của tôi dần tẻ nhạt. Lương tháng lúc đó của tôi cũng xấp xỉ 20 triệu nhưng vẫn còn thấy nặng nề huống chi những người lương ba cọc ba đồng. Ban đầu tôi tính trả góp nhưng bạn gái không đồng ý vì cô sợ mượn nợ.

hình ảnh

Chấp nhận yêu thì chấp nhận thử thách, tôi nghỉ việc ở chỗ tôi yêu thích để bắt đầu lao vào cuộc đua kinh tế. Làm không dám nghỉ phép, cày không dám ngơi tay, thậm chí chắt chiu từng đồng vì ước mơ chung của cả hai đứa.


Rồi ngày ấy cũng đến, tôi mua được một căn hộ nhỏ ở một chung cư không quá cũ. Ngày nhận nhà, tôi sững sờ nhìn bốn bức tường nhỏ chỉ bằng khoảng sân dưới quê tôi mà chạnh lòng. Tôi dành cả đời để cố gắng, lao lực không dám than chỉ để đổi lấy một khoảng sống nhỏ nhoi thế này. Cuộc sống ở thành thị thật sự quá khắc nghiệt!


Điều đáng buồn là sau này tôi và bạn gái cũng chia tay. Mỗi ngày tôi về nhìn căn nhà nhỏ mà mình tâm huyết nỗ lực, tôi chỉ có thể thở dài. Tôi cố gắng vì tương lai hai đứa, để rồi cuối cùng tôi được gì ngoài những ô nhỏ sáng đèn giữa thành phố chật chội?!"