Ước nguyện đầu tiên trong năm mới 2014 là con trai của mẹ chào đời mạnh khỏe và bình an. Sau bao nhiêu khó khăn, vất vả rồi lo lắng, hồi hộp, con đã đến bên mẹ, giờ đây cha mẹ đang rất hạnh phúc và vô cùng háo hức, mong chờ ngày được ôm con yêu vào lòng.


Năm mới 2014, con ước căn bệnh thấp khớp sẽ sớm khỏi để mẹ luôn sống vui vẻ. Con ước cha mẹ luôn mạnh khỏe, không ốm đau, bệnh tật để cha mẹ mãi là điểm tựa của chúng con, để chúng con có thể báo hiếu ba mẹ.


Vợ mong chồng sớm có công việc ổn định, bớt vất vả hơn và lương khá thêm một chút để có thêm thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc con yêu.


Cầu chúc cho tất cả mọi người đều mạnh khỏe, may mắn và thành đạt trong cuộc sống.