Đúng là đời chẳng ai biết được chữ ngờ. Bản thân tôi vốn có một gia đình hoàn hảo với người chồng thành đạt, kiếm được tiền và một cô con gái xinh xắn, thông minh.

Ấy vậy mà chỉ vì tình yêu sau 5 năm với chồng có phần nguội lạnh, tôi ngu ngốc đi tin vào men tình của sếp. Tôi năm nay 30 tuổi, đang làm marketing cho một công ty về sản xuất vật tư cơ khí.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cái ngành này có đặc thù là nhiều nam, ít nữ nên ở công ty, tôi cũng được sếp ưu ái nhiều phần. Sếp năm nay 40 tuổi, vợ mắc bệnh mất sớm, anh ở vậy nuôi con nhiều năm trời nên cuộc sống có phần thoải mái, tự do.

Bình thường trong công việc, sếp thường gọi tôi vào phòng riêng nói là bàn bạc nhưng có hôm chỉ để nói chuyện vu vơ. Khi thì anh ấy hỏi thăm, cũng có khi chỉ để khen sao hôm nay tôi xinh quá…

Không chỉ tán tỉnh ở nơi làm việc, sếp còn hay nhắn tin vào buổi tối. Những lúc đó, tôi nghĩ do sếp coi trọng và quý mến mình vì luôn hoàn thành tốt công việc nên mới có những cử chỉ thân thuộc như vậy. Nhưng, tôi đã nhầm.

Vào đợt đi nghỉ hè tháng trước, công ty mở tiệc ở bãi biển, do đúng vào sinh nhật tôi nên mọi người thi nhau chúc rượu. Mải vui, tôi uống quá chén rồi say sỉn lúc nào không hay.

Về đến phòng nghỉ cũng đã quá nửa đêm, tôi nhớ lúc đó vừa đóng cửa phòng thì nghe thấy tiếng gõ. Là sếp, anh nhìn tôi đầy âu yếm:

‘Có mệt lắm không? Anh mang cho em chút sữa nóng này’.

Quả thực, lâu lắm rồi tôi mới nhận được sự quan tâm đầy tinh tế như thế. Chẳng hiểu ‘ma xui quỷ khiến’ thế nào, tôi mời sếp vào phòng rồi bất ngờ anh quay sang ghì chặt lấy tôi.

Lâu lắm rồi trái tim mới có chút rung động trước người khác giới nên chúng tôi hôn nhau say đắm. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nghe tiếng sếp thầm thì bên tai:

'Quen anh, em không thiệt thòi đâu. Anh sẽ cho em mọi thứ'.

Đêm hôm ấy, tôi đã chính thức trở thành người tình của sếp. Sau đó, sếp giữ đúng lời hứa. Từ nhân viên bình thường, tôi được đề bạt lên trưởng nhóm rồi phó phòng marketing. Mối quan hệ mập mờ chúng tôi diễn ra suốt 8 tháng trời mà chẳng ai hay biết.

Thế nhưng càng qua lại với sếp tôi nhận ra mình chỉ là ‘thực đơn tự chọn’ mà thôi. Ngoài tôi, sếp còn có rất nhiều bồ nhí khác.

Lúc phát hiện ra, tôi cũng chẳng đau khổ quá nhiều mà muốn sớm rút chân để khỏi bị rèm pha. Nhưng quả nhiên, anh ta còn làm việc này trước. Sau 8 tháng bên nhau, anh lạnh nhạt tỏ thái độ muốn ‘đá’ tôi ra khỏi công ty để thoải mái đi lại với mấy nhân viên trẻ mới vào.

Anh ta bảo thẳng: ‘Này, anh thấy không thoải mái khi ở cùng một chỗ thế này với em đâu. Tháng sau em nghỉ việc đi. Anh sẽ bảo kế toán bồi thường xứng đáng cho’.

Nghe sếp nói thế mà tôi ức vô cùng. Công việc ở đây vốn dĩ đang yên lành tử tế vậy mà chỉ vì phút xiêu lòng giờ mất hết. Chưa kể, tôi thấy bản thân mình tồi tệ, có lỗi với chồng và con vô cùng.

Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên chủ động nghỉ việc theo lời sếp không? Nếu cố ở lại thì chắc sếp cũng không để yên ổn mà làm việc. Rồi về phía chồng nữa, anh ấy cũng sẽ nghi ngờ lí do nghỉ việc của tôi. Đúng là đâm lao theo lao.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet