Mấy hôm nay tôi khó chịu quá mọi người ạ. Chẳng hiểu tại sao, tôi lại yêu phải anh chàng hãm tài như thế. Nhưng cũng may cho tôi là anh ta lộ bản chất ky bo sớm. Nếu không mà đám cưới thì thử hỏi tôi phải làm sao để sống cả đời với người đàn ông như vậy.

Chúng tôi yêu nhau mới được đúng 1 năm. Tuần trước là tròn 1 năm yêu nhau nên anh có rủ tôi đi du lịch Vũng Tàu để kỷ niệm. Là anh rủ tôi trước mọi người nhé. Dù anh không nhắc gì tới chuyện sẽ bao tôi chuyến du lịch ấy nhưng trong đầu tôi đã mặc nhiên cho rằng, rủ rôi đi là anh phải chuẩn bị tiền cho cả hai rồi. Hơn nữa anh là bạn trai của tôi cơ mà. Con trai phải trả tiền ăn chơi cho bạn gái là đương nhiên.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

2 ngày ở Vũng Tàu tất cả đều do anh lo liệu. Anh lo chỗ ăn, chỗ chơi và cả các phương tiện đi lại cho cả 2 đứa. Tất cả những chi tiêu nhỏ nhất cho chuyến đi đều là anh móc túi ra trả. Tôi còn tưởng anh hào phóng thế nào. Nào ngờ khi kết thúc chuyến đi ấy về, 2 hôm sau chắc thấy tôi không ỏ ê gì chuyện tiền nong đi chơi thì anh nhắn tin.

Anh bảo rằng, hôm trước 2 đứa đi du lịch ở Vũng Tàu 2 ngày hết tổng là 15 triệu. Giờ anh và tôi cùng cưa đôi trả số tiền ấy nhé. Tuy nhiên, anh sẽ trả phần hơn. Anh bảo anh trả 10 triệu, tôi chỉ phải trả 5 triệu. 

Đọc tin nhắn của bạn trai mà tôi đâm điên. Trần đời, tôi chưa thấy có người bạn trai nào hãm và trơ trẽn như anh ta. Thấy tôi không ỏ ê đến tiền đi chơi, anh còn trơ mặt nhắn tin nữa. Rủ bạn gái đi chơi còn bắt bạn gái trả tiền. Như nhiều người khác thì anh đã phải bao tất tôi rồi hoặc tôi muốn góp bao nhiêu thì góp chứ nhỉ. 

Thật sự tôi thấy không thoải mái chút nào. Chính vì thế nên tôi ngay lập tức chuyển trả anh 5 triệu qua tài khoản. Sau đó tôi nói với anh như này: “Em quá thất vọng về cách hành xử đòi share tiền đi du lịch của người yêu. Em nghĩ chúng ta không hợp nhau nên chia tay từ đây nhé”.

Tưởng thế là xong, nào ngờ anh còn bảo rằng, chuyến du lịch hết 15 triệu, anh đã đóng gấp đôi tôi, chỉ để tôi đóng 1 phần là đã ưu ái tôi rồi. Bởi 15 triệu với người mới ra trường như chúng tôi thì đâu phải là ít. Anh không bao được từ A-Z.

Được thể, anh bảo tôi rằng, năm 2020 rồi, phụ nữ cũng phải chủ động. Anh cũng đi làm, tôi cũng đi làm, hà cớ gì mà cả 2 kiếm được tiền nhưng chỉ có anh trả? Còn việc chia tay anh nói tùy tôi quyết, anh thế nào cũng được.

Cuối cùng, suy đi tính lại thì tôi vẫn quyết định chia tay chàng trai tính toán. Loại đàn ông bủn xỉn này gắn bó thì có mà khổ cả đời phải không ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.