Chào các chị các mẹ trong Forum,

Em xin được giới thiệu sơ về bản thân trước khi đi vào câu chuyện nhé. Em tên Tr***g, là 1 thằng đực rựa, năm nay em 27t (năm cuối cùng của khoảng thời thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời 1 thàng đàn ông 23-27). Em có nhan sắc trung bình, công việc ổn định nhưng thu nhập không cao, em đã từng trải qua 3 mối tình trước đó với 3 cô gái rất tuyệt vời.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến cách đây 3 hôm. Em đang lướt facebook để giải trí sau 1 ngày đi làm căng thẳng. Em có thấy 1 post trong group FWB Sài Gòn, trong bài đăng có kèm hình ảnh của 1 bạn nữ để tên là Tố Như nhìn avt khá Hot (khuôn mặt khá xinh và đặc biệt tâm hồn bạn ấy lớn lắm luôn *_*). Kèm theo status giới thiệu khá thu hút về bản thân và nói mục đích post stt là vì muốn tìm một bạn Nam để làm FWB. Stt không dài lắm nhưng căn bản lúc ấy em chả thèm đọc luôn.Vì căn bản lúc đó hormone Nam của em nó dồn tới não rồi. Em vội vàng nhảy vào messenger la liếm ngay và luôn. Tung hết bài vở kinh nghiệm trong việc tán gái ra để Chài bạn ý.... Hí hí. Hôm đó hình như được trời độ hay gì. Mà em cà cưa dính ẻm ý luôn. Ẻm ý nói chuyện lại khá táo bạo nữa chứ (nếu k muốn gọi là gợi đòn).

Sau 2 3 tiếng đồng hồ. Sử dụng hết vốn liếng từ trên thiên văn địa lý hay tam ngũ kinh các kiểu. Thì em đã hẹn được nàng đi chơi.

Tắm rửa sạch sẽ, xin dầu thơm lăn nách cạo râu các kiểu. Em xách xe chạy qua đón nàng. Đứng đợi ở nơi bạn ý hẹn 15-20p gì đó. Bỗng nhiên, em nhìn thấy trong con hẻm nhỏ có 1 bóng người đi ra. Khi ánh đèn mờ ảo được treo trên cây cột điện đầu ngõ chiếu vào khuôn mặt của người ấy. Em giật mình, thật không nghĩ được là khuôn mặt ấy và Avatar của nàng trên Face là Một. Nàng không có cà qua 360 độ hay 1000 cái apps làm đẹp của Trung Quốc nội địa nào hết. Với nụ cười đang nở khá tươi, con mắt ướt át ẩn nhẹ dưới 2 bờ Mi được đánh mascara kỹ lưỡng. Em mở cờ trong bụng (nay vớ được kèo ngon). Hí hí, nàng bước đến chỗ em và hỏi:

- "Anh là H****g T****g trên group đúng không ?"

- Cố thắt cơ mông gồng cơ đít để làm mặt lạnh, em trả lời: "Đúng rồi, chào em, bé Như".

- "Dạ em chào anh, không nghĩ anh chạy qua nhanh vậy. Em để anh phải chờ rồi. Sorry anh nha" - Như nói.

- "Đợi em 1 đời cũng được"

Sau dăm ba câu giao lưu sơ sài. Em mời Như lên xe đi uống nước. Trên đường đi, vì để thể hiện sự uyên bác của mình. Em thao thao bất tuyệt về tất cả mọi thứ trên đời. Nào là về tại sao người ta lại tạo ra xe tăng...làm thế nào để chạy trên mặt nước...bla bla... Em chém gió không ngừng nghỉ. Và tuyệt vời một điều là nàng hình như khá hứng thú với tất cả điều em nói. Nàng luôn có những câu đệm lúc cần thiết trong mạch kể chuyện của em. Nàng dường như rất hiểu em và thích em. Chết - EM YÊU RỒI...


Em mỏi tay quá. Tạm thời viết đến đây thôi. Nếu mọi người ủng hộ thì em viết tiếp. Không có thì thôi vậy...