Yêu lại người phản bội sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tổn thương thêm một lần nữa, nên những nỗi đau ấy nếu chưa nguôi ngoai thì đừng cứ mãi níu kéo. Một người đã từng phản bội ta, họ đã từng khiến cho chúng ta phải nhận lấy đau đớn liệu họ có xứng đáng để có thêm một cơ hội quay lại nữa hay không, có nên chỉ vì tình yêu mù quáng này mà ta lại bắt đầu yêu họ lại lần nữa hay không, biết đâu họ lại vẫn như ngày trước lại lừa dối ta thêm lần nữa? Khi họ phản bội ta họ không tìm được người mới họ mới cảm thấy thiếu thốn nên mới quay lại. Không phải cứ tha thứ là có thể bắt đầu một tình yêu mới. Tha thứ cho một người đã từng phản bội ta, đã từng lừa dối ta thì đó chính là món quà tốt nhất mà ta tự dành tặng cho bản thân của mình.

Đừng bao giờ để cho những người phản bội chiếm quá nhiều phần lớn trong cuộc sống của mình, hãy để họ ở bên ngoài tâm trí và tự tìm cho mình một niềm vui mới xứng đáng hơn nữa. Tất nhiên là không thể nào dễ dàng quên đi một người đã từng gắn bó với mình suốt bao nhiêu tháng ngày, không thể nào có thể xóa nhoà đi những ký ức đó một cách nhanh chóng. Khi đã chấp nhận tha thứ thì hãy tự cho mình có nhiều thời gian hơn để có thể nhận thấy được ý nghĩa của cuộc sống khi không có người ấy ở bên cạnh. Khi chúng ta yêu lại người phản bội thì cũng giống như chúng ta đọc lại một cuốn sách mà mình rất yêu thích, dù đã biết trước được kết cục sẽ rất đau khổ nhưng vẫn muốn quay lại và tiếp tục. Nếu như chúng ta cứ mãi bao dung cho sự lừa dối đó thì kết cục và chúng ta nhận lại cuối cùng cũng chỉ là một thứ tình yêu giả dối của họ mà thôi.