Hôm nay tôi quyết định xóa tất cả những gì liên quan đến người tình ra khỏi cuộc đời mình rồi về với chồng con mọi người ạ.

Cuộc hôn nhân 8 năm qua của tôi trôi qua trong bình yên, nếu không nói là có chút tẻ nhạt. Chồng tôi không có công ăn việc làm gì ổn định, tiền kiếm được cũng ít lại nhạt nhẽo kinh khủng.

Nhất là chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Nếu trên giường tôi chỉ muốn lồng lên như con sư tử thì chồng lại co rúm vào rất thụ động. Không kiềm chế mình thì bị chồng nói là tôi hư hỏng trên giường, còn kiềm chế tôi lại bị ức chế bản thân, không giải tỏa nổi.

Thế rồi tôi có nhân tình ở bên ngoài, chúng tôi rất hợp nhau "khoản đó". Qua lại được nửa năm rồi nhưng chồng tôi và vợ anh ấy đều không hề biết chuyện. Nhiều lúc chồng nằm ngáy bên cạnh, tôi với người tình vẫn nhắn tin tình cảm với nhau như bình thường.

Cứ khi nào thèm khát nhau, hai chúng tôi lại vào nhà nghỉ vần vò chán chê mới về nhà. Có lần tôi hỏi anh ấy:

“Có khi nào anh dám bỏ vợ để chúng mình cưới nhau không?”

Nhân tình của tôi bảo luôn: “Em bị sao vậy, cứ làm người tình thế này thôi, sao phải bỏ gia đình để lấy nhau chứ”

Đi với bồ về tôi tá hỏa thấy con 5 tuổi lay gọi vợ: Mẹ ơi đừng ngủ nữa, dậy cho em bú sữa

Vậy là bọn tôi cũng chỉ coi nhau như bạn tình mỗi khi thèm khát không hơn không kém. Tôi chấp nhận điều đó. Anh ấy chỉ là cơn mưa mỗi khi tôi gặp nắng hạn thôi, chứ không bao giờ có thể gắn bó với nhau như 1 gia đình được.

Đêm đó tôi về nhà hơi muộn bởi trời vừa mưa rất lớn, vừa mệt vừa đói vì hai đứa mải ôm nhau không kịp đi ăn gì cả. Xuống khỏi xe taxi, đi vào ngõ tôi giật thót mình khi nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây đang lúi húi cởi áo mưa ra vắt lên xe.

Rồi người đó nhanh chóng thay bộ đồng phục xe ôm nhét vào cốp. Tôi đứng tim vì nhận ra đó chính là chồng mình. Anh không nhìn thấy tôi nên lên xe phóng về nhà luôn. Tôi đứng thẫn thờ một lúc mới dám vào sau.

Chồng tôi đã ngồi ở ghế rồi, còn nói như không có gì:

“Vợ về rồi à, mưa gió thế này khổ thân em quá. Anh bật nước nóng rồi em vào tắm đi không cảm”

“Em đi taxi nên không sao đâu”

Tôi thấy đau nhói ở ngực, bấy lâu nay tôi bận bịu đi với nhân tình. Con thì gửi về bên nội cho ông bà tiện đưa đi học. Còn chồng tôi tranh thủ đi chạy xe ôm kiếm chút tiền lẻ tích cóp cho gia đình. Nhưng anh luôn giấu giếm vợ không cho tôi biết chuyện mình tranh thủ từng cuốc xe kể cả nắng mưa như vậy để vợ con đỡ vất vả. Vậy mà tôi đã làm gì thế này?.

Thời gian qua mải bận bịu với cuộc tình trăng gió mà tôi quên mất mình có một gia đình cần phải chăm lo. Tôi thấy thương chồng quá, hôm nay quyết định xóa bỏ tất cả những gì thuộc về nhân tình để về với chồng con. Mong rằng mọi thứ chưa quá muộn.

hình ảnh