Mấy ngày nay, mạng xã hội rùm beng về vụ đánh ghen của bà vợ Lexus 570 rồi khinh rẻ con giáp thứ 13 này kia. Nhưng suy cho cùng, người đúng kẻ sai chẳng ai có thể rõ bằng người trong cuộc.

Bởi có phải lúc nào, người thứ 3 cũng sẽ luôn phải nhận kết cục ê chề đâu. Tôi cũng từng là người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng không ê chề như cô gái kia, tôi giờ đây đã dành được cả tâm hồn lẫn thể xác của anh.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chúng tôi quen nhau khi anh đã có gia đình và 1 bé trai, còn tôi vừa chia tay bạn trai sau 3 năm bên nhau. Tôi và người yêu chia tay khi không thể tìm được tiếng nói chung. Nói 1 cách đơn giản là vì anh nghèo mà còn không chịu phấn đấu. Sau khi chia tay bạn trai, tôi vào làm trợ lý giám đốc nhờ ngoại hình đẹp, thu hút.

Và rồi cũng nhờ sự hấp dẫn ấy mà quen được anh. Thời điểm ấy, tôi biết anh là người có gia đình nhưng vì ngưỡng mộ sự giỏi giang và phong thái đó mà muốn bên cạnh học hỏi.

Cho đến một ngày, anh ngỏ lời yêu và nói: ‘Anh muốn chúng ta trở thành những người bạn tâm giao của nhau được không?’.

Đương nhiên tôi hiểu câu nói đó của anh là gì. Nhưng dù có rung động thế nào, tôi biết bản thân có giá trị riêng của mình nên thẳng thắn với anh:

‘Em xin lỗi, là bạn thường thì được, tâm giao thì không. Hoặc là anh ly hôn vợ rồi chúng ta thành kết đôi, còn không thì chả là gì hết’.

Một cô gái độc thân, cá tính, xinh đẹp như tôi đương nhiên không muốn tồn tại một thứ tình cảm không biết đặt tên giữa 3 người. Hồi đó, vì con trai mới lên lớp 9 nên anh xin tôi cho thêm thời gian để thu xếp.

Suốt thời gian đó, chúng tôi vẫn ở bên nhau như 2 người bạn. Anh vẫn giữ đúng lời hứa với tôi, giải quyết cho xong chuyện gia đình. Rồi chẳng hiểu thế nào, vợ anh biết chuyện giữa chúng tôi.

Chị ta tìm gặp định dằn mặt nhưng tôi tránh luôn vì đó đều là quyết định của anh, tôi chẳng hề ép buộc ai hết. Hơn năm sau đó, anh giữ đúng lời hứa, đến với tôi trong tâm thế của 1 người đàn ông độc thân.

Thế nhưng đó cũng là lúc công ty của anh vỡ nợ vì bị chính vợ cũ chơi chiêu. Hóa ra, cô ta dùng hết toàn bộ tiền anh chia cho để thuê người hãm hại công ty chồng. Những cố gắng của anh trong bao năm chẳng thể nào cứu vãn nổi tình hình.

Vợ cũ anh nhắn tin cho tôi bảo: ‘Đó là cái giá phải trả vì cô đã phá nát hạnh phúc gia đình tôi. Giờ anh ta chẳng có gì trong tay. Cái loại hám tiền như cô chắc cũng tự biết mà từ bỏ chứ’.

Nhưng chị ta đã nhầm, tôi chia tay người yêu vì anh ta nghèo không có chí tiến thủ, nhưng người đàn ông này thì khác, tôi yêu anh không phải vì vật chất. Nếu chỉ vì một chữ tiền, tôi tin sự trẻ trung, xinh đẹp và có tài đã giúp mình lấy một ông chồng giàu có từ lâu rồi. Tôi yêu anh bởi sự chín chắn, ý chí hơn người mà thôi.

Mặc kệ vợ cũ anh có nhắn tin khủng bố thế nào, tôi vẫn quyết nắm tay anh cùng xây dựng tổ ấm mới. Mọi thứ ngổn ngang dần đi vào quỹ đạo. Giờ đây sau 3 năm bên nhau, tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người chồng tài giỏi và con gái đáng yêu.

Hàng tháng chúng tôi vẫn gửi tiền để nuôi dưỡng con trai riêng của chồng và đón con sang chơi khi cuối tuần. 3 năm nhìn lại, tôi chưa bao giờ nghĩ quyết định này của mình là sai lầm cả.

Thế mới bảo, người thứ 3 có phải lúc nào cũng xấu đâu. Một cách nào đó, sự đổ vỡ chính là khởi nguồn cho một sự bắt đầu mới.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet