Hoàng và Vi yêu nhau 6 năm rồi, nhưng do Hoàng đang dở chuyện học cao lên để nhắm chức vụ mới ở công ty nên đám cưới đành hoãn lại. Yêu nhau đã lâu, nhiều lúc Vi sợ mối tình này sẽ không có kết quả. Cả thanh xuân cô dành cho Hoàng nếu như không cưới anh không biết cuộc đời cô sẽ rẽ đi đâu nữa.



Hôm ấy, cô buồn rầu tâm sự với nhỏ bạn thân, cô bạn mách nước "thế mày thả để có bầu đi, ông Hoàng cũng chiều mày và tao tin không phải ông ấy là người không có trách nhiệm, có bầu chắc chắn mày sẽ có đám cưới".



Vi nghĩ một hồi cũng thấy có lý nên quyết định làm theo. Trước đó cả hai cũng có vượt rào nhưng do chưa cưới nên Vi đều dùng biện pháp cả, đợt này Vi thả xem sao. Quả nhiên rất nhậy, mới thả một lần mà Vi thấy chậm kinh luôn lại có những biểu hiện buồn nôn, chán ăn nên Vi không thử que gì cả mà tức tốc nói với Hoàng đã có bầu.Hoàng phân trần:



- Em có chắc chắn là mình có không?



- Anh không tin em hả?



- Không phải ý đó, ý anh là nếu có thật để anh còn tính toán chứ



.- Em không biết nhưng chậm kinh 10 ngày rồi, đã vậy lại còn hay nôn khan, chán ăn nữa, như thế chả là có bầu là gì?



- Vậy thì cưới



Đám cưới của Hoàng và Vi được diễn ra nhanh chóng sau đó. Đêm tân hôn, Hoàng cứ thấy Vi chốc chốc lại ôm bụng vào nhà vệ sinh, anh tưởng Vi bị động thai hoặc làm sao liền đi theo. Ngó qua khe cửa nhà tắm Hoàng thấy Vi đang dùng băng vệ sinh. Hoàng ngạc nhiên, sao lại dùng băng vệ sinh, chả lẽ cô ấy bị sảy ư.Khi Vi ra ngoài, Hoàng vật ngửa Vi xuống giường và tra hỏi.



"Em bị ra máu ư, sao rồi, nằm im để anh kiểm tra". Hoàng vén váy vợ xem chỗ đó thì thấy rất nhiều máu. Hốt hoảng Hoàng định gọi điện tới bệnh viện cấp cứu thì Vi ngăn lại. Cô vừa đau đớn vừa xấu hổ nói "em chưa có thai, em lo lắng quá nên mới bị chậm, kỳ bị loạn nên nó ra nhiều và đau bụng nữa. Tại lúc đó em mong nhanh có con để cưới nên cảm giác như mang bầu thật ý".



Hoàng nghe xong vừa buồn cười vừa thương, ngẫm lại thì đúng là Vi đã ở bên anh suốt quãng thanh xuân của cô ấy, nàng cũng chịu khổ vì anh rất nhiều.


- Em không có thai vậy bây giờ mình tân hôn để có em bé thiệt nhé.


- Chồng hâm này em đang tới ngày sao tân hôn được, cũng tại anh để em chờ lâu quá nên giờ chịu phạt đi.


- Ơ, thế không được tân hôn à.


- Không đâu đồ ngốc.


Thế là mặc dù đêm tân hôn không được làm gì nhưng cả Hoàng và Vi đều hạnh phúc ôm nhau ngủ tới sáng.


Con gái khi yêu thường hy sinh rất nhiều cho người mình yêu trong đó có cả tuổi thanh xuân của một người con gái nên may mắn gặp được người biết thấu hiểu và biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm thì đó quả là một cô gái may mắn.


Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Anh làm tình với em đi, để em còn về với chồng...


"Hãy để anh thay chồng em cho em 1 đứa con nhé, ngoan nào lại đây với anh..."


Chiêu đánh ghen độc của người vợ có chồng ngoại tình khiến anh ta tởn đến già, chừa luôn tật lăng nhăng


st