Hôm nay tôi lên mạng như mọi khi và tra cứu về "quả bồ kết". Quả bồ kết thì khá là nhiều người biết đến, nó được các mẹ và các chị nấu nước để gội đầu.

hình ảnh

Điều mà tôi ngạc nhiên là nó được bán trên e.bay với giá là 1,044,186.05 VND (US $44.90). Link nó tại đây. Mọi người yên tâm tôi không bán nó và cũng không biết gì về người bán cả, tôi chỉ đưa đường link để mọi người đối chiếu thôi. Hjhj

Thứ làm tôi tò mò và ngạc nhiên về nó là ở Việt Nam mà cụ thể hơn là ở Đồng Nai quê tôi nó chỉ được bán với giá là 150,000 đồng/1kg. Thế mới thấy những thứ tưởng chừng như là không có ích với một số người nhưng nó là một niềm khao khát của nhiều người khác.

Tôi biết đến trái bồ kết này khi tôi còn nhỏ, thấy mẹ tôi hay nấu nước gội đầu mà không dùng dầu gội đầu. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ "chắc mẹ không đủ tiền mua dầu gội". Nhưng mẹ vẫn gội cho tôi bằng dầu gội. Khi tôi lớn lên, tóc của tôi rụng rất nhiều. Tôi mới nói mẹ. Mẹ nói hóa chất trong dầu gội làm rụng tóc con đó. Mẹ bằng này tuổi rồi nhưng tóc có rụng mấy đâu.

Thế là tôi học theo mẹ gội bồ kết. Vì da đầu tôi là da đầu dầu, lúc đầu chưa quen, tóc tôi lúc nào cũng bết dính vào. Mẹ chỉ cho tôi cho ít nước cốt chanh vào sẽ đỡ hơn. Và đến giờ tôi gắn bó nó cũng được cả năm rồi thấy khá ổn hơn, tóc bớt rụng hơn.

Thêm một chi tiết nữa tôi cũng thấy thú vị không kém là một số tiệm tóc, spa có dùng nó để gội đầu thảo dược. 

Dù cho cuộc sống bận rộn, bon chen đi nữa. Dường như bây giờ mọi người muốn quay về với thiên nhiên, với tự nhiên và sử dụng ít hóa chất hơn.

Phải không mọi người?