Em gái mình tính rất...đàn ông.


Lúc nào cũng thật cá tính và chẳng bao giờ để ý đến ngoại hình. Để em ấy làm đẹp thật khó.



Vậy mà thật ngạc nhiên, từ khi đỗ vào đại học, ở ký túc xã với 9 bạn nữ khác cùng phòng, em hoàn toàn thay đổi.


Em điệu đà đến ngạc nhiên. Em bắt đầu chú ý đến cách chăm sóc da, cách trang điểm phù hợp với khôn mặt, vóc dáng của mình. Nhìn em nữ tính và xinh xắn hơn rất nhiều.



Ngoài ra em còn sử dụng các sản phẩm chăm sóc da từ bên trong. Sử dụng các loại mỹ phẩm giữ ẩm, ngăn ngừa lão hóa, giúp trắng da.


Làm đẹp để mình tự tin hơn, đáng yêu hơn và để thành công hơn thì tại sao không làm đẹp các bạn nhỉ??? :Embarrassment: