Niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của người phụ nữ không chỉ được làm vợ mà còn làm mẹ với những đứa con xinh. Mang thai là thời kỳ đặc biệt với những thay đổi của cơ thể, đi kèm cùng nhiều triệu chứng và cảm giác khó chịu. Những thay đổi của cơ thể làm chúng ta bối rối và lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay bé yêu hay không. Cũng chính vì vậy mà việc tìm được một bác sĩ phù hợp mà dân gian hay nói là “mát tay” là điều mà các mẹ rất quan tâm. Và Tôi đã và đang trải nghiệm từng giây phút trong niềm hân hoan đón đứa con đầu lòng … Được người quen giới thiệu tôi đã tìm đến Phòng khám tư nhân Bác sĩ thạc sĩ Lê Thị Thu Hà ở Q6 – TPHCM.Trong khi khám tôi có khai là đang bị u xơ tử cung. Thế nhưng, sau khi được thăm khám Bs.Hà chỉ nói: “Chị bị động thai bóc tách 10%..” Bs tiêm1 mũi & đưa cho tôi một túi thuốc không biết là thuốc gì (không có toa thuốc tôi có hỏi nhưng Bs không trả lời ), cùng với lời dặn là phải nghỉ ở nhà tuyệt đối không được đi làm đồng thời thu 800K & hẹn 1 tuần sau tái khám mà tuyệt nhiên không quan tâm đến việc tôi bi u xơ tử cung.


Một tuần sau…tôi lại đi tái khám đúng như lịch hẹn, Bs Hà vẫn thăm khám như lần đầu “ thai bị bóc tách 5%”, cũng tiêm một mũi + một túi thuốc không nhãn mác + thu 750K & hẹn 1 tuần sau tái khám


Một tuần nữa lại trôi qua…tôi lại đi tái khám trong tâm trạng lo lắng,và phác đồ điều trị của Bs Hà vẫn không thay đổi..phí khám 800K & lại hẹn 1 tuần tái khám…


Quá tam 3 bận tôi thật sự lo lắng phần vì lo không biết em bé của tôi như thế nào, phần vì Bs Hà hoàn toàn không đề cập gì đến bệnh u xơ tử cung của tôi trong quá trình thăm khám &, phần vì suốt 3 tuần nay tôi phải nằm ở nhà không đi làm vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi & không biết tôi còn phải ở nhà đến khi nào?/…Gia đình & các bạn tôi tư vấn có lẽ Bs Hà đã quá quan trọng hoá vấn đề chăng…?? Và câu hỏi này tôi đã tìm được giải đáp khi quyết định đổi Bác sĩ. Vị bác sĩ này sau khi thăm khám đánh giá sức khoẻ của tôi hoàn toàn bình thường, cho tôi uống thuốc bổ thai của Mỹ (có toa thuốc , tên thuốc rất rõ ràng..) & phí khám chỉ có 250K (bao gồm tiền siêu âm & thuốc).


Tôi viết bài này để các mẹ tham khảo,nên tránh phòng khám này vì tiền thì mất mà lại chuốc thêm lo lắng…..câu hỏi đặt ra rằng : Liệu BS Hà có đúng với phác đồ điều trị như vậy hay đang dùng Mac Bác sĩ – Tiến sĩ để cố tình kiếm tiền từ bệnh nhân?? Với tôi một người không phải lo lắng về kinh tế thì mỗi tuần có thể lo được 800K để đi khám, thế còn các mẹ đã và đang có khó khăn & gồng mình kiếm tiền để đến khám thì sẽ như thế nào ?? Mà hơn thế nữa là khi bỏ tiền ra có thu được kết quả tương xứng hay không hay chỉ thêm lo lắng băn khoăn.


:(:(