Ly nước đường đỏ của hai cậu con trai pha chế cho mẹ uống được cho là “ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào trên đời”.

Người lớn thường có câu cửa miệng “Trẻ con thì không biết gì đâu” nhưng chúng ta để ý sẽ thấy nhiều đứa trẻ ngày nay rất tinh ý. Khi thấy bố mẹ mệt mỏi thì thường chủ động giúp đỡ việc nhà, có thể không làm được gì nhiều, thậm chí có lúc "phá hơn làm" nhưng hành động của các con vẫn khiến các phụ huynh vui lòng. Như hôm nay trên mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hai bé trai pha nước đường đỏ cho mẹ uống vì bị đau bụng khiến ai nấy cũng hết lời khen ngợi vì con còn nhỏ mà đã chu đáo quá.

Được biết ngày hôm đó bố của hai cậu bé đi ra ngoài có việc, người mẹ lại đến tháng nên bị đau bụng chỉ có thể nằm nghỉ ngơi trong phòng.

Lúc này cậu em trai đang ngồi chơi đồ chơi bên ngoài nhưng nghe thấy mẹ than vãn liền dẹp đồ chơi qua một bên, vội vàng chạy vào bếp mở tủ lạnh để pha nước đường đỏ cho mẹ uống.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Thấy em trai đang tìm đồ trong tủ lạnh, cậu anh trai cũng chạy ra phụ giúp em một tay. Cả hai hì hục, “cân đo đong đếm” từng muỗng đường để cho ra “thành phẩm” thơm ngon, bổ dưỡng nhất đến tay mẹ mình.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Sau khi hoàn thành, cậu em còn tranh thủ thử một ngụm để chắc chắn xem ly nước đường đỏ của hai anh em pha chế đã thực sự ngon chưa, sau đó mới bưng vào cho mẹ uống.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Thưởng thức nước uống xong, được mẹ khen ngợi, em trai chạy vội ra khoe với anh: “Mẹ uống rồi, mẹ bảo rất ngọt”.

Người mẹ còn chia sẻ thêm rằng “Cốc nước đường đỏ do hai đứa nhóc nhà tôi tự tay pha còn ngọt ngào hơn bất cứ loại kẹo nào trên đời.”

Đoạn video sau khi được chia sẻ lên MXH đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng vì có hai cậu con trai vừa ấm áp, vừa quá chu đáo.

- Này là do bố ở nhà cũng tinh tế quan tâm mẹ nè, nên mấy bạn nhỏ cũng học tập theo biết yêu thương mẹ ghê.

- Sếp cũ của tôi, nóc nhà của ảnh nấu nướng rất là ngon, nên 3 bố con ảnh mười mấy năm không biết động vào bếp núc là gì. Bữa đó 8/3 chị ấy hơi mệt nên ngủ lố, sếp xuống chỉ huy 2 thằng con nấu cho mẹ một bát mì tôm thịt bò rau cải, ép một ly nước ép trái cây để ăn sáng. Thức dậy thấy bát mì tôm trên bàn chị ấy cảm động quá khóc lu bù. Sau này chị ấy kể thật ra bát mì đấy mặn lè nhưng vì là quà mà chồng con tặng nên lúc đó ăn ngon như sơn hào hải vị vậy.

- Sức mạnh của giáo dục không đùa được đâu, tuy là con nít nhưng hai em ngoan quá trời.

Thực sự sau khi xem đoạn video này, bất kể ai trong chúng ta cũng thấy đâu đó có dáng dấp một người đàn ông biết yêu thương vợ con trong gia đình này các mẹ nhỉ. Có thể trước đó, người mẹ cũng đã từng bị đau bụng và người bố đã từng pha chế món nước đường đỏ thì hai cậu bé mới nắm được “bí quyết” này và áp dụng luôn ngay khi bố đi vắng.

Chúng ta từng bắt gặp nhiều trường hợp con cái không tôn trọng mẹ vì phần lớn nguyên nhân là do người chồng không tôn trọng vợ. Không sai khi nói rằng một người cha hiền lành mới có thể sinh ra một đứa con ngoan.

Vì vậy, nếu muốn con trai mình trở thành một người trưởng thành, yêu thương cha mẹ, trước tiên các ông bố phải trở thành tấm gương cho con mình, đừng vắng mặt trong cuộc sống và giáo dục của con trai. 

Cuối cùng đừng quên rằng, một người cha tốt nhất định sẽ nuôi dạy nên những đứa con hiểu chuyện và ngọt ngào.