Dù không thiếu người theo đuổi, nhưng cô con gái vẫn quyết định chọn độc thân như lời đã nói với mẹ năm xưa.

Thấy có rất nhiều bố mẹ hay tranh cãi, xô xát nhau trước mặt con và cho rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Em thì cho rằng đây là thói quen cực kỳ không tốt và những ai vẫn còn thói quen này nên tập sửa đổi ngay, tất cả là vì con mình đấy ạ. Gần nhà em có một cặp vợ chồng rất hay cãi vã, thậm chí còn “tác động vật lý” với nhau rất thường xuyên. Họ có một bé gái 5 tuổi, từ nhỏ đã phải chứng kiến những cảnh bất hòa giữa cha mẹ, có lẽ vì thế mà thấy con bé lúc nào cũng sợ sệt, nhút nhát, tội lắm cả nhà ạ. Chỉ muốn nói rằng cách sống, cuộc hôn nhân của bố mẹ cũng sẽ tác động nhiều đến con mình, vì thế, một khi đã là bố là mẹ, chắc chắn ai cũng nên suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.

Mạng xã hội mới đây lan truyền chia sẻ của một người mẹ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình và chồng suốt vài chục năm. Thế nhưng, điều quan trọng không phải là người mẹ tiếc nuối cho hạnh phúc của chính mình, mà bà cảm thấy hối hận vì mình và chồng đã làm ảnh hưởng nhiều tới con gái.

Bà chia sẻ rằng vợ chồng mình kết hôn 5 năm mới có con gái đầu lòng. Khi yêu và lúc cưới là hai khoảng thời gian khác nhau hoàn toàn, lúc yêu, cả hai cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp, đi đâu cũng có nhau. Nhưng khi cưới về, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, cộng thêm áp lực từ việc chậm con, cả hai vợ chồng luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi.

Khi biết tin có con đầu lòng, cả hai cũng rất mừng vui, cứ nghĩ sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ hàn gắn tình cảm vợ chồng vốn bị rạn nứt bấy lâu, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong 5 năm chung sống không hạnh phúc trước đó, tình cảm ít nhiều đã phai nhạt. Con chào đời, trách nhiệm của cả hai lại càng tăng cao khiến những cuộc cãi vã, xô xát ngày càng nhiều hơn. Đứa trẻ từ khi ra đời đã phải sống trong sự mâu thuẫn từ chính bố mẹ mình.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Cứ thế, con gái của cả hai dần lớn lên, bà chia sẻ mình và chồng dù không thể hàn gắn nhưng không ai muốn li dị, tất cả chỉ vì muốn con có đủ cha mẹ, cũng sợ ánh nhìn xét nét cùng những lời nói bên ngoài. Nhưng đây thực sự là quyết định sai lầm.

Càng ngày, họ càng tranh cãi, to tiếng, xô xát nhiều hơn, có con gái ở trước mặt, họ cũng coi như không. Vào năm cô bé được 9 tuổi, sau khi chứng kiến cảnh bố mẹ mắng chửi nhau chỉ vì hôm ấy không ai chịu rửa chén. Con gái đã nói với mẹ rằng: “Nhìn bố mẹ như thế, sau này lớn lên con không muốn lấy chồng”.

Người mẹ lúc này chỉ cười nghĩ rằng con gái đúng là “bà cụ non” suy nghĩ quá nhiều, cô bé chắc chỉ đang nói đùa mà thôi. Vợ chồng nào cũng có những lúc tranh cãi, huống hồ gì là vợ chồng bà từ lâu đã không còn dành nhiều tình cảm cho nhau.

Thế nhưng càng lớn, ý nghĩ này của con gái dường như lại càng được thể hiện rõ ràng hơn. Cô bé không yêu đương, hò hẹn với bất cứ ai. Đến tận bây giờ, con gái đã 34 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang với công việc tốt và mức lương cao nhiều người mơ ước, cũng không thiếu kẻ theo đuổi nhưng một mực nhất quyết không lấy chồng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Everydayhealth

Lúc này, người mẹ mới chợt giật mình và nhớ lại những lời con gái nói năm xưa: “Nhìn bố mẹ, con không muốn lấy chồng”. Ngày ấy cứ tưởng chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ điều con gái nói lại hoàn toàn là sự thật. Có lẽ phải chứng kiến cảnh bất hòa, cấu xé nhau của bố mẹ quá nhiều, con gái dần trở nên sợ hãi và đã mất niềm tin vào tình yêu. Người mẹ đến tận bây giờ mới cảm thấy hối hận, nhưng không phải mọi thứ đã quá muộn màng rồi sao?

Thế mới thấy, một môi trường sống không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng tiêu cực thế nào tới suy nghĩ và quá trình phát triển của con trẻ. Do đó, các ông bố bà mẹ khi đã quyết định sinh con ra đời, hãy cố gắng tạo cho con một gia đình hạnh phúc. Tuyệt đối đừng bao giờ cãi vã, xô xát nhau trước mặt con sẽ khiến trẻ phải chịu nhiều thương tổn kéo dài đến tận về sau.

Trong một cuộc hôn nhân, đương nhiên không ai đảm bảo mình cùng đối phương sẽ sống yên ấm, hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Nhưng một khi đã trở thành bố mẹ, hãy chọn cách xử lý vấn đề thật văn minh để tránh làm ảnh hưởng tới chính con mình.