:Thinking: Chào cả nhà, tình hình là em chuyển nhà ra HN được vài tháng mới thấy cái khí hậu 4 mùa của ngoài này ngoài lãng mạn nó còn có tác dụng rất '' hay ho '' là làm trẻ con hay ốm :Crying:


Em có kế hoạch mua lại sữa dê hoặc bò non, loại chưa thanh trùng í, nhưng em lại chẳng biết làm món gì cho con em ăn. Đem hấp lên thì nó đặc cứng lại như lòng trắng trứng luộc => bé không ăn, làm caramen ( bánh flan ) thì nó cũng chê vì nó chỉ thích ăn đồ khô, lọ mọ đem làm bánh mỳ thì nó ăn, nhưng lại lăn tăn cái bánh mỳ to đùng thế nó ăn được bao nhiêu sữa non vào bụng đây, chưa kể qua quá trình ủ men em sợ men nó ăn hết kháng thể trong sữa non rồi.


Các mẹ chỉ em vài món ngon cho bé từ sữa non đi, đặc điểm bé nhà em thích ăn đồ chiên, rán, đồ khô, ghét ăn cháo, súp, miến phở, đồ nước lắm


:Rose::Rose: Cảm ơn nhà mình nhiều lắm!