Chào các cô các bác, hôm nay mẹ cháu vừa sinh cháu được hai ngày ( bé sinh ngày 09/12 ). Từ trước đến giờ chỉ có mẹ cháu tham gia diễn đàn nhưng hiện mẹ cháu còn yếu nên ba cháu lên mạng nhờ các cô các bác cho vài lời khuyên. Cháu là con đầu của ba mẹ nên không có kinh nghiệm và rất lúng túng. Mấy ngày nay ba cháu lo lắng suôt cả đêm, Suốt mười mấy tiếng đồng hồ từ lúc chờ hai mẹ con "vượt cạn" đến lúc đón bé ra đời tưởng là có thể thở phào nhưng đến giờ ba mẹ cháu vẫn như ngồi trên đống lửa vì lo cho con.


Lúc mới sinh bé bị ngạt mũi không thở được cứ khò khẹt sụt sịt suốt. Bác sĩ nói có ba khả năng hoặc là bị sặc nước ối


hoặc là do bé thiếu canxi hoặc do vách ngăn mũi của cháu có vấn đề. Lúc cháu mới sinh móng chân, móng tay đã rất


dài nên chắc không phải do thiếu canxi, lúc bác sĩ nói vách ngăn của cháu có vấn đề cả nhà rất lo vì đây là đặc điểm di truyền, ba cháu ngày bé cũng bị lệch vách ngăn đẻ ra đã khụt khịt, đây là di truyền từ ông nội và chú của bé cũng bị như vậy, nhưng ba cháu ngày xưa sinh vào mùa hè nên không khí không khô như mùa đông nên vẫn dễ thở hơn.


còn cháu thì ngạt mũi khó thở nên phải thở bằng miệng mà như thế không thể nào bú được. Cứ mỗi lần cho bé bú bé lại khóc và nhả ra vì ngậm ti mẹ thì không thở được. Khổ thân cháu, ba mẹ nhìn mặt bé khó chịu, nghe tiếng nghèn ngẹt của không khí chạy qua mũi bé mà xót xa lắm. Nhỏ nước muối sinh lý cho bé dễ thở hơn mà ngày hôm đầu


không có hiệu quả. Đến sáng hôm qua phải đưa bé phòng sơ sinh của bệnh viện ( Viện C ) theo dõi, bé ở đó đến tối


thì các bác sĩ cho về với mẹ nói là cháu bình thường không sao, bây giờ đã đỡ ngạt mũi nhưng không anh hưởng đến sức khỏe. Ba mẹ cháu đưa cháu về nhà chiều nay rồi, từ lúc về với mẹ và về nhà cháu có đỡ ngạt mũi hơn nhưng vẫn không ti mẹ được, kể cả bú bình. Đưa vào miệng bé thì bé không nhè ra nữa vì không bị ngạt thở nhưng


vẫn không chịu mút. Từ lúc sinh đến giờ vẫn chưa được mấy tí sữa vào bụng, bé có vẻ rất đói, lúc ngủ cứ chép chép mmiệng, ba mẹ cháu thì rất lo, vì cháu đói nhưng lại rất ngoan không mấy khi khóc, lúc thức cứ mở mắt láo liên nhìn mọi người không đòi gì cả, xong rồi lại ngủ, những lúc khó chịu thì chỉ mếu máo rùng mình thôi.


Cho bé bú bình thì bé chỉ ngậm, được một chút thì lại ngủ, nên cố gắng của ba mẹ không được bao nhiêu. Ba cháu đọc trên mạng thấy nói trẻ dưới sáu ngày tuổi ít nhât mỗi ngày phải thay tã 6 lần, mà ba mẹ cháu thấy cháu thay tã hơi ít, tè cũng không nhiều ( vì như nói ở trên cháu không bú được mấy ). Bây giờ ba mẹ đang rất lo cháu mất nước, mẹ cháu stress gọi điện khắp nơi hỏi bạn bè nhưng mọi người cũng chỉ động viên thôi chứ không có cách nào.


Một điều nữa ba mẹ cháu cũng rất lo da mặt cháu thì căng nhưng tay chân có nhiều vết nẻ như chân chim, lúc mới sinh đã có ba mẹ cháu nghĩ là có thẻ như vậy là bình thường với các bé sơ sinh,nhưng hai hôm nay thì thấy nẻ nhiều hơn, liên hệ với việc mất nước thì lại càng lo.


Các cô các bác nào có kinh nghiệm thì xin giúp ba mẹ cháu với, nhất là các cô các bác làm bác sĩ có chuyên môn, nếu có thể chia sẻ được kiến thức cho ba mẹ cháu về trường hợp của cháu thì ba mẹ cháu vô cùng biết ơn.


Thay mặt cả gia đình nhỏ ba cháu xin cảm ơn các cô các bác trước.