Cầu tàu lịch sử 914 nằm tại khu trung tâm bãi biển chính của thị trấn Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cầu tàu được khởi công xây dựng từ năm 1873. Bản phác thảo dài 107m, bắt đầu từ mép đường trước cổng Dinh Chúa Đảo và kéo thẳng ra giữa vịnh Côn Sơn.

        Đây là nơi chứng kiến nỗi cực nhục đầu tiên của những người bị đưa ra Côn Đảo tù đày, nhiều người chỉ qua cầu có một lần rồi vĩnh viễn yên nghỉ tại Côn Đảo. Nhưng Cầu tàu cũng là nơi chứng kiến những giờ phút vinh quang xúc động vào ngày Đảo được giải phóng.

       Con số 914 được đặt tên cho Cầu tàu là do người tù nhẩm tính số người tù ngã xuống vì lao dịch, tai nạn trong quá trình khổ sai xây cầu.

       Có nhiều tài liệu nêu danh sách Cầu tàu có số khác nhau: 871, 915, 917 nhưng nhiều người biết và phổ biến với danh số 914.

“Nơi đây có một chiếc cầu tàu

Mỗi viên đá xếp một đầu người rơi”

hình ảnh
 Hình ảnh người tù xây Cầu tàu 914 tại Bảo tàng Côn Đảo

“Côn Lôn ơi! Phiến đá mạng người”

hình ảnh
Hình ảnh người tù xây Cầu tàu 914 tại Bảo tàng Côn Đảo

       Các cựu tù nhân Côn Đảo kể rằng, một tảng đá lớn mà 4 người không thể di chuyển nổi nhưng nếu xin thêm người thì quản ngục đánh và loại bớt người, một người, ba người không thể di chuyển sẽ tiếp tục đánh tiếp một người, hai người còn lại bị đè dướng tảng đá lớn.

                        

hình ảnh
Đài tưởng niệm những người xây Cầu tàu đã hy sinh
       Cách xây dựng và kỹ thuật công trình vô cùng gian khổ, nền móng Cầu tàu 914 chủ yếu được làm bằng đá và vận chuyển rất thủ công. Cầu tàu 914 đã trở thành biểu tượng của một lịch sử hào hùng và đau thương.


hình ảnh
   Cầu tàu 914 vươn ra Vịnh Côn Sơn         

       Cầu tàu 914 Côn Đảo sau hàng chục năm sửa chữa và cơi nới, hiện tại Cầu tàu 914 rộng 5 mét vươn dài ra Vịnh Côn Sơn chừng 300m, đoạn cuối bến rộng 8 mét.                                         

hình ảnh
Một góc chụp hình đơn giản mà tuyệt đẹp trên Cầu tàu 914

      Dấu tích còn lại của Cầu tàu 914, một di tích lịch sử qua nhiều thế kỷ là những phiến đá ngổn ngang và những tảng đá lớn nặng vài tấn đã đè nát bao nhiêu thân xác của tù nhân trên đường từ Núi Chúa về đây.

hình ảnh
 Cầu tàu 914 là điểm chụp hình của du khách mỗi khi đến Côn Đảo
      Di tích Cầu tàu lịch sử 914 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt ngày 10/5/2012.

                                                                                             Bé Ba – Kim Ly