Chứng khoán Tín Phong kính gửi A/C/E cộng đồng Webtretho bài phân tích ngân hàng Credit Suisse:

Tính đến hết năm 2022, quy mô tài sản của Credit Suisse đạt 574 tỷ USD, giảm 400 tỷ USD so với năm 2020, và nằm trong top 50 ngân hàng tài sản lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, với đặc thù là ngân hàng Thụy Sĩ được thành lập từ năm 1865 có vai trò quan trọng trong số các trung gian thanh toán của thế giới, được đánh giá là một trong 20 ngân quan trọng nhất trong hệ thống tài chính. Nói cách khác, ngân hàng này “too big to fail”, Thụy Sĩ là quốc gia hiếm hoi không có bất kỳ NH nào phá sản bởi cuộc khủng hoảng 2008.

hình ảnh

Chắc chắn dân tài chính không lạ gì với “ông kẹ” này. Credit Suisse dính bê bối từ năm 2009 liên quan đến hối lộ, rửa tiền, trốn thuế, quản lý tài sản dưới chuẩn,… Có lẽ, (1) sự sụp đổ quỹ đầu tư Archegos năm 2021 rung động cả phố Wall và (2) bắt buộc thu hồi 10 tỷ USD khoản vay từ quỹ Greensill, là hai sự kiện bê bối lớn nhất của CS trong hai năm vừa qua.

Bắt đầu từ đâu CS nổi tiếng như vậy?

Tháng 10/2022, CDS của CS - Credit default swap, hiểu đơn giản là bảo hiểm rủi ro phá sản, đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Giá bảo hiểm của “ngân hàng” tăng lên đồng nghĩa với rủi ro vỡ nợ tăng cao. Thêm vào đó, giá CP sụt giảm trong năm 2022 càng đổ thêm dầu vào lửa.

hình ảnh
Ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ đã công bố khoản lỗ ròng 7,9 tỷ USD trong năm 2022, ,mức lỗ lớn nhất kể từ năm 2008. Sau các sự kiện năm ngoái, niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng lung lay. Chỉ trong quý 4/2022, số tiền khách hàng rút khỏi ngân hàng này đã lên hơn 120 tỷ USD. Như Thắng đã nói ở đầu bài, loạt bê bối của CS đến từ Archegos, Greensil, Mozambique bond, và quản lý các tài sản dưới chuẩn như mortgage bonds, sovereign debt (các loại trái phiếu chính phủ) đã khiến niềm tin nhà đầu tư suy giảm mạnh.
hình ảnh
Ngày 15/3, cổ đông Ả rập lớn nhất của CS, ngân hàng quôc gia Ả rập, đã từ chối đầu tư thêm cho CS vì những “quy định riêng” của ngân hàng. Do đó, kế hoạch tái cấu trúc/lời hứa của lãnh đạo đã không được thực hiện. Giá cổ phiếu CS giảm 14%, về mức 2.16 USD.

Anh em đọc đến đây thấy quen không?

Một vài doanh nghiệp ở Việt Nam hứa hẹn tái cơ cấu, vay chỗ này trả chỗ kia, bán tài sản trả nợ,… nhưng kết quả chưa thấy gì, toàn bánh vẽ.

Sau thất bại ở Ả Rập, các anh lãnh đạo CS quay ra “ăn vạ” chính phủ Thụy Sĩ, đòi vay 54 tỷ USD. Kế hoạch giải cứu vẫn đang được tiến hành. Câu chuyện đến đây tạm dừng, Thắng chưa biết kết bài văn sẽ ra sao, nhưng một cơn bão lớn đang đến.

Gió vẫn thổi, trời vẫn mát, A/C/E cứ tận hưởng đi. Khi nào bão đến Thắng sẽ hú anh em lên tàu vượt đại phong!

hình ảnh