Cháu gái tôi hiện là sinh viên ở HN. Nó có sử dụng café hòa tan của nescafe.



Đêm qua nó có sử dụng 1 gói café nhưng cắt ra để hòa thì cái cầu vỏ rơi xuống đất nó đã k nhặt vất vào sọt rác. Đến sáng nay chị gái nó có quét nhà định nhặt mảnh túi đó vứt vào sọt rác thì thấy có cái gì đó đen đen ở túi nên ném vội xuống, nhìn kỹ thì toàn sinh vật lạ lúc nhúc như là đỉa. Sau khi nhìn kỹ thì là đỉa thật. Cháu tôi đã gọi điện cho bên công an huyện từ liêm (nhưng ko thấy nhấc máy), công an Cổ Nhuế, mấy anh Công an này đến ngó nghiêng rồi về bảo khi nào chăm sóc khách hàng đến thì gọi, họ sẽ sang làm chứng cho (thờ ơ như không ấy). Gọi cho chăm sóc khách hàng của nescafe ( họ hẹn chiều sẽ qua, k dc vất vỏ hộp đi nhưng giờ là chiều rồi mà chưa thấy đâu) và cả báo dân trí nữa nhưng cũng chưa thấy báo đến. Gọi cho hội bảo vệ người tiêu dùng thì bảo là làm đơn đi vv...



Vậy tôi viết lên đây hỏi mọi người là bây giờ nên làm như thế nào để quyền lợi của người tiêu dùng được bảo vệ. Hiện tại cháu tôi đang rất hoảng sợ vì nó đã sử dụng gần hết 1 họp café rồi, và hiện tại đang trong bệnh viện để khám. Mong mọi người giúp đỡ.



Đây là một số hình ảnh cháu tôi đã chụp lại:




p://upanh.com/view/?id=cvs1ar2y5qb]



Hoặc có thể vào link facebook này để biết rõ hơn
https://www.facebook.com/van.oc.96