Mừng sinh nhật bé Đăng con mẹ Lienrom tròn 1 tuổi (15/1/04)


14.01.2004


lienrom cảm ơn các mẹ nhé. Quả thật sắp tới ngày sinh nhật của nhóc rồi mà mình chẳng biết cúng kiếng gì hết, phải chi Bà Nội đừng đi VN ăn tết thì đỡ biết mấy. Phải gọi DT về VN nhờ bà ngoại cúng dùm thôi. Thứ 7 này mấy đứa cháu sẽ về và mọi người cũng offwork nên mình tổ chức sinh nhật Đăng + việc ăn tết luôn.


Mà tết ở bên đây buồn thiệt, sao nhớ VN quá chừng luôn. Năm nay sao không thấy cộng đồng VN bên này mời đi dự tiệc cuối năm nữa nên chắc là không có bánh tét, bánh chưng ăn nữa rồi.


Mừng sinh nhật bé Đăng con mẹ Lienrom tròn 2 tuổi (15/1/04)



10.01.2005


Con cảm ơn các cô, các chú, các bác chúc mừng con, và con cũng gửi tặng mỗi người một kiss nha:



Mà các cô, các chú các bác đừng chúc mừng con quậy nha, mẹ con đang đau khổ đó vì con đập tan cái DT của mẹ con rồi, mấy ngày nay mẹ con nghe tiếng chuông reo mà không thể nào nói chuyện được, vì trời lạnh cuối tuần phố đông nên mẹ con chưa đi mua cái mới được :4: