Em lập topic này để đề xuất việc tạo 1 làn sóng dư luận, có ảnh hưởng đến phiên tòa xử mẹ đẻ và gã người tình của bé Như Ý. Em k bàn luận, đề cập đến chuyện ai nuôi, sau này ai nuôi thế nào, vì việc này đã gây lùm xùm ở 1 topic cách đây không lâu.


Em chỉ muốn đề xuất, mong được sự ủng hộ của mọi người, càng nhiều người ủng hộ sẽ càng tốt cho Như Ý khi phiên tòa mở ra. Đơn này sẽ gửi tới các cơ quan ở Đồng Tháp. Em làm đầu cầu phía Bắc, rồi gửi vào Sài Gòn, có đầu cầu trong đó rồi gửi tiếp tới Đồng Tháp.


Em không rõ có nhiều người quan tâm không nên cứ đề xuất ở đây, nếu có người quan tâm thì sẽ off và lấy chữ ký của mọi người.


Em xin gửi nội dung của đơn ở đây.


Mọi người đọc và ủng hộ Như Ý ạ. Em xin cảm ơn


File quá dung lượng cho phép của wtt nên paste ra đây để mọi người cho ý kiến ạ


CỘNG HOÀ - XÃ HỘI - CHŨ NGHĨA – VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


================


ĐƠN ĐỀ NGHỊ



Kính gửi: Các cấp cơ quan chức năng có thẩm quyền


Chúng tôi là những đọc giả của các báo Pháp luật, báo Tuổi trẻ, báo Dân trí.. Chúng tôi rất bức xúc về sự việc bé Như Ý mới 9 tháng tuổi tại Đồng Tháp bị mẹ, người tình, ông bà ngoại đánh đập rất dã man. Nay chúng tôi nhất trí và cùng nhau gửi đơn này đến các cấp cơ quan có thẫm quyển để yêu cầu xử lý vụ án một cách nghiêm minh và thỏa đáng hợp lòng dân.


Tội đánh đập hành hạ người khác như vụ của bé Hào Anh ở Cà Mau được dư luận xã hội rất quan tâm và tòa án đã xét xử Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm mỗi bị cáo 23 năm tù là 1 bản án rất thỏa đáng. Đối với sự việc xảy ra cho bé Như Ý, chúng tôi cũng tha thiết mong các cấp cơ quan có thẩm quyền xét xử “tước quyền nuôi con vĩnh viễn’ của chị Lan và có hình phạt xứng đáng đối với đối tượng Tám và Lan, ông bà ngoại. “Hỗ dữ không nỡ ăn thịt con” nhưng Lan đã nhẫn tâm để cho người tình dùng thước gỗ gõ vào lòng bàn chân của 1 đứa bé mới 9 tháng tuổi, trên người bé còn rất nhiều vết thương khác –điều này đã khẳng định chúng muốn giết đứa con mình trước ngày thôi nôi. Và ai cũng biết gõ vào lòng bàn chân là ảnh hưởng đến các dây thần kinh sẽ dẫn đến tử vong nhanh nhất..Giết người thì bị tử hình vậy còn hành vi âm mưu giết con mình mang nặng đẻ đau sanh ra thì bị xử thế nào?


Chúng tôi vô cùng bức xúc vì sự việc lại đươc báo đưa tin hành vi phạm tôị là do tính chất mê tín dị đoan. Pháp luật không bao giờ tin vào chuyện mê tín. Chúng tôi tin rằng không có sự mê tín nào ở đây. Khẳng định rằng đây là vấn đề đạo đức tư cách của 1 con người. Lan đã vi phạm luật hôn nhân gia đình khi chung sống với người đã có vợ con. Chỉ vì ham tiền đem thân đi lấy chồng ngọai quốc. Và để thõa mãn dục vọng cá nhân thấp hèn, ả đã cùng người tình hành hạ nhằm mục đích giết chết con mình để nhẹ bớt gánh nặng. Nhìn đứa con đứt ruột sinh ra bị Tám hành hạ mà ả vẫn không hề có hành động nào che chở, bảo vệ cho con, dù ả là người hợp pháp duy nhất được nuôi đứa trẻ cho đến thời điểm trước khi việc hành hạ bé Như Ý bị phanh phui. Và chúng tôi rất bức xúc về ông bà ngọai của cháu Như Ý, họ cũng nhẫn tâm để cho con gái mình và tên Tám hành hạ bé Ý. Hành động đó khác gì hành hạ có tổ chức. Họ quá tham lam khi chỉ nghĩ đến tiền, vì tiền mới để con đi lấy chồng nước ngòai và nhất là bà ngọai bé Như Ý khi được cho phép ở trong bệnh viện chăm sóc bé thì Lan và bà Hạnh đã mất hết nhân tinh tiếp tục bằng hành vi bỏ đói, bỏ khát bé.


Các cơ quan chức năng đã có tình khi nghĩ rằng Lan và bà Hạnh sẽ chăm sóc bé ở bệnh viện nhưng những con người này hòan tòan phụ tấm lòng của các cơ quan chức năng. Vậy thì lý do gì chúng ta tin tưởng rằng Lan và bà Hạnh có thể chăm sóc thương yêu bé được. Không nên có tình với những kẻ vô lương tâm như vậy.


Chúng tôi cho rằng truyền thống dân tộc Việt Nam ta luôn tự hào về hình ảnh người phụ nữ hy sinh tất cả cuộc đời vì chống vì con nhưng chị Lan và bà Hạnh đã bôi nhọ hình ảnh quý giá về người phụ nữ Việt Nam. Chính vì thế xã hội này không chấp nhận những con người như vậy tồn tại và tin rằng họ không bao giờ thương yêu chăm sóc và nuôi dưỡng 1 đứa bé.


Chúng tôi rất mong các cơ quan có thẫm quyền xét xử như sau:



1. Tước quyền nuôi dưỡng của chị Lan và gia đình bà ngọai bé Như Ý mãi mãi


2. Giao bé cho 1 gia đình có khả năng nuôi dưỡng bé và giám sát chặt chẽ tình hình sinh sống của bé cho đến lúc bé 18 tuổi.


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn


Ngày 24 tháng 10 năm 2010


Đồng kính đơn


Họ và tên Số điện thọai