Như các mẹ đã biết có rất nhiều các mẹ phải đau lòng bỏ đi giọt máu của chính mình, e cũng là 1 trong số. Đó. Hơn ai hết họ là người đau long f nhất, vi ko ai muốn điều đó xảy ra cả.e còn rất nhiều điều muốn nói,nhưng càng nói thì càng chạm vào nỗi đau đó.khoét sâu vào nó hơn.đó là vết thương ko bao h lành cả. Đau lắm các mẹ ạ. Sắp đến rằm tháng bảy.lễ vu lan nên em lập topic này để. Xin các mẹ cho e thông tin để. E làm lễ cầuuf siêu cho c.để vong linh của con đc siêu thoát.cảm ơn các mẹ.


P/s : có những mẹ. Vào đọc những topic ntn rồi coment trách móc thì e xin các mẹ. Đó đừng xát muối vào vêt thương của e nữa. E đã.Wa đau lòng rồi