Mấy hôm trước 2 mẹ con nằm xem phim "Vệt nắng cuối trời", lúc cô Tuệ Lâm xách va li ra khỏi nhà chồng, mẹ thút thít khóc. Con gái 3 tuổi thấy vậy hỏi "Mẹ ơi sao mẹ khóc thế?". Mẹ chỉ tay lên ti vi "Mẹ thương cô Tuệ Lâm quá!". Bỗng nhiên con cũng oà khóc rất to. Mẹ hỏi "Sao con lại khóc thế?" thì con nức nở "Con cũng thương cô Tuệ Lâm quá!"


...


Mấy hôm sau mẹ bị mất xe máy, đi làm về ngồi thừ ra khóc. Con gái ngạc nhiên nhìn mẹ rồi lại nhìn ti vi đang chương trình thời sự rồi hỏi "Mẹ ơi mẹ đang thương cô nào đấy?".


Mẹ ôm chặt con vào lòng rồi nói nhỏ "Mẹ mất xe rồi con ạ". Không biết con có tiếc xe giống mẹ không, nhưng nước mắt 2 mẹ con quyện vào nhau ướt cả áo mẹ.