Mọi người có ai đã có mối tình mới, những vẫn mãi nhớ về người yêu cũ chưa? Mình thì vẫn day dứt mãi. Mối tình đó có lẽ là cả cuộc đời này mình không thể quên đi được. 

Cuộc sống của mình đã xoay quanh anh ấy, Sống cùng anh ấy hơn 2 năm. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều muốn chúng mình dừng lại. Chúng mình đã rất hợp nhau. Từ lời ăn tiếng nói cho đến công việc và học tập, nhưng đến cuối cùng, có lẽ chúng mình không hợp và không có nợ nhau nên đã buông bỏ. 

Mình còn yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng anh đã không chọn mình, vì vậy nên mình dùng người mới để thay thế. Mặc dù biết rõ, làm vậy sẽ khiến người khác đau lòng biết bao. Nhưng mình không thể làm gì hơn được, Mình đã cố gắng lắm rồi. nhưng không thể quên được người cũ.