Tôi và anh yêu nhau, tôi cảm nhận được tình yêu chân thành từ phía anh ấy. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất đó là anh đã có gia đình, anh đã có vợ và hai con.


Anh nói với tôi rằng cuộc sống của anh không hạnh phúc, trước khi gặp tôi anh đã muốn chia tay với người vợ của mình nhưng các con còn quá nhỏ nên anh muốn đợi chúng lớn.


Rồi anh gặp tôi, chúng tôi yêu nhau, yêu say đắm và cuồng nhiệt. Anh bảo tôi hãy đợi anh, chỉ hai năm nữa thôi, khi cậu nhóc thứ 2 nhà anh vào lớp một, anh sẽ ly dị và cưới tôi.


Tôi tin những gì anh nói với tôi, nhưng tôi thật sự băn khoăn, buồn chán và e ngại vì không biết điều mình đang làm là đúng hay sai.


Tôi và anh vẫn thường xuyên gặp nhau, ngoài thời gian ở cơ quan anh còn dành cho tôi rất nhiều thời gian khác nữa, mỗi buổi tối về dù muộn hay sớm anh cũng đều nhắn tin, chúng tôi trò chuyện với nhau qua từng tin nhắn bởi theo lời anh nói anh đang sống ly thân.


Tôi băn khoăn không biết mình có nên yêu anh không? Bởi cuộc sống gia đình của anh hiện tại, chúng tôi không thể công khai chuyện tình cảm, tôi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở anh. Vì thế mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đi!


Đối với tôi anh là một người đàn ông tốt, nhưng anh từng trải!