Em năm nay 19 tuổi, đang học đại học ạ. Ngoại hình em vừa xấu vừa béo nhưng người yêu em lại đẹp trai cao ráo. Em đang khó xử quá :(


Người yêu em đưa em về ra mắt bạn bè họ hàng, họ bảo em xấu nên bảo người yêu em chia tay với em đi. Em lúc đó đang mang thai con của anh ấy đc hơn 1 tháng vì biết chuyện nên đi đường suy nghĩ buồn đã ngã xe sảy thai. Chuyện em có thai có em và anh ấy và 1 vài người bạn anh ấy biết. Mọi người khuyên anh ấy là nhân lúc này kko còn gì ràng buộc thì nên chia tay đi nhưng em mãi chưa thấy anh ấy nói chia tay. Em cũng thấy khá mệt mỏi. Theo các chị các mẹ em phải làm sao đây ạ?