Yêu đúng người không có nghĩa là người đó sẽ cho ta những điều lãng mạn như những thước phim tình cảm, nhưng họ sẽ là một bầu trời luôn che chở cho ta những ngày giông bão mà ta cảm thấy mệt mỏi nhất. Họ sẵn sàng dang rộng bờ vai của mình ra để ôm ấp, bảo vệ mình. Yêu đúng người là tuy người đó không hề hoàn hảo, vẫn còn những thiếu sót của bản thân, nhưng vẫn là người cho ta những thứ đầy đủ nhất. Như là chỉ cần ta vui thì người ấy sao cũng được. Người ấy luôn nghĩ cho chúng ta trước khi nghĩ cho bản thân mình. Yêu đúng người là khi ta chẳng cần làm bất cứ một việc gì cả, họ vẫn sẽ là người đầu tiên chủ động làm những việc đó thay mình.

Tình yêu không hơn thua ở việc ai yêu nhiều hơn, mà xem xét những hành động, sự nhường nhịn của họ dành cho mình. Không phải cứ yêu nhau bình yên, thề non hẹn biển là yêu đúng người. Mà cả hai phải vì nhau mà hi sinh mọi thứ của bản thân mình để người kia được tốt hơn. Trong cuộc đời này, không phải ai cũng gặp được đúng người. Có thể phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể gặp được nhau. Nhưng nếu gặp đúng người thì ta chỉ muốn dành hết sự yêu thương của mình cho người, chỉ muốn ta là người che chở cho họ cả cuộc đời này. Người ấy luôn biết chúng ta muốn gì và cần gì. Không phải đợi ta phải mở miện ra nói, chỉ cần nhìn vào gương mặt này họ đã có thể đoán ra rất nhiều điều.

Yêu đúng người là người ấy luôn sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ của mình để cùng bạn tâm sự, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống này. Tâm sự hằng đêm có thể là cách để biết được họ có thật sự tin tưởng mình hay không. Chỉ cần cả hai thoải mái với nhau và cùng nhau trò chuyện, thì mối quan hệ này sẽ đi đến những điều tốt đẹp nhất trần đời.