cuộc sống tuổi 28 khuôn mặt của một người con trai đã già đi rất nhiều , chưa một cuộc yêu nào chưa bao giờ được ai yêu nhiệt huyết cho đúng nghĩa , cuộc sống thường ngày là đi làm đi về căn gác nhỏ con gác nhỏ nằm trên đường Lê lai ở thành phố thanh Hóa, một mình mội cõi và những nỗi buồn tênh nỗi cô đơn réo gọi , cứ như là đang đứng trước cửa ngõ đi vào địa ngục ,Chiều chiều một mình một cõi ngồi ngắm nhìn đàn chim bồ câu đậu xuống đường , những con chim nhỏ bé tranh dành thức ăn , đi kèm là những bạn tình vừa kiếm thức ăn vừa đu đưa vũ điệu của tình Yêu Còn tôi vẫn một mình một cõi , sống cuộc sống của riêng mình, không tình yêu ,và anh sẽ sống cuộc sống của riêng mình ,cố tìm một nỗi niềm của riêng anh .Cuộc sống là nỗi loa toan bộn bề , của những người có một gia đình nhỏ còn bản thân anh thì sống với tình yêu . và một nỗi niền hình bóng của Yến , một tình yêu mà mong yến sẽ đáp trả , nhưng không bao giờ có thực , anh nhớ yến nhớ những ngày anh ko có tình yêu , những hình bóng xưa từ thủa học sinh nụ cười dáng điệu mái tóc về người con gái đó anh không bao giờ có thể quên đi được. Yến ơi tình yêu thì mùa nào cũng có thời nào cũng có cả . Tình Yêu đi vào thi ca nó đẹp , và nhiệm mầu làm sao , có những cuộc tình thì viên mãn hạnh phúc , kết thúc là những ngày cuộc sống hai người bên nhau êm đềm . có những cuộc tình người sống kẻ chết ( như trong thời chiến cái thời mà bản thân anh còn chưa được sinh ra ) có những người thì ý thức được khổ đau, và sự khổ hạnh của cuộc sống họ chọn cách nương nhờ một tín ngưỡng hay một tôn giáo cụ thể nào đó ,họ nương nhờ lấy cái để gìn giữ tinh thần và luôn giữ cân bằng trong cuộc sống , còn đối với bản thân anh thì “Nó” là một nỗi đau là một nỗi tuyệt vọng cùng cực , khi mà ta đi tới tận cùng của sự khổ hạnh thì bản thân không còn được như trước , không huyền hảo ., tận cùng nỗi đau là một vẽ đẹp tuyệt vời chỉ có người đã đi tới tận cùng nỗi cô đơn , tuyệt vọng thì mới hiểu được cho bản thân , nỗi đau và nỗi tuyệt vọng nó như những bóng hình như những cơn mê , khi ai đi tới tận cùng sẽ chỉ còn là cảm giác vu vơ không gì cả , Anh yêu yến cũng vậy nó là cảm giác tận cùng của tất cả, ngay cả cuộc sống của anh cũng vậy , anh chỉ yêu mỗi mình em cho dù cuộc sống là cuộc sống đơn phương , nhưng cuộc sống đơn phương đã gúp anh thức tĩnh, Tới bây giờ anh không cần bất cứ thứ gì cả , chỉ cần hình bóng chỉ cần hình bóng của một người con gái mà anh đã dành cả cuộc đời này để yêu “ Hình bóng về Yến từ giọng nói và dáng đi từ những cử chỉ cho dù là nhỏ nhất” . Cuộc sống mang nỗi sầu vô bờ , Thế mà cũng hay cuộc sống mình thì cứ gìn giữ , gìn giữ những thứ mà hình bóng về người con gái đó để làm động lực cố gắng để sống tiếp . ..

https://biennho93.blogspot.com/